Menu Close

Trái tim nhân hậu

Robert De Vincenzo là tay golf cừ khôi của Argentina. Lần nọ, sau khi nhận tấm chi phiếu tiền thưởng vô địch, anh thoát khỏi vòng vây của báo chí, lẻn cửa sau ra về.

Ở bãi đậu xe, một phụ nữ trung niên tiến đến, cô ta chúc mừng chiến thắng của anh trong đôi mắt nhạt nhòa nước mắt. Hỏi và biết được tin đứa con của cô ta đang bệnh nặng và khó lòng qua khỏi.

Hiện thời, cô đang túng bấn để thanh toán nợ nần.

Không ngần ngại, De Vincenzo lấy bút ký vào tấm ngân phiếu tiền thưởng vừa nhận và đưa cho người phụ nữ. “Xin cô dùng để lo cho cháu”.

Tuần sau, Chủ tịch Hiệp hội golf nhận thấy tấm check đã được sang tên bởi một người khác bèn gặp De Vincenzo. Anh thuật lại câu chuyện.

Ông Chủ tịch ngớ người “Cô ta là một tay lừa đảo. Nhiều người từng bị cô ấy phỉnh gạt. Cô ta chẳng có đứa con nào nữa là. Cậu bị gạt rồi.”

“Ý của ông là chẳng hề có đứa bé nào nguy kịch cả phải không?”

“Đúng vậy!”.

“Đó là tin vui nhất mà tôi nghe được !” De Vincenzo mỉm cười.

alt

Robert De Vincenzo và tấm chi phiếu

Thanh nga (sưu tầm)