Menu Close

Beyonce

Trước khi tham dự World Cup 1958, đội tuyển Brazil đã có buổi thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Fiorentina. Đang ở đỉnh cao với Pele, Didi, Zito và Garrincha nên đội tuyển Brazil dễ dàng thắng 4-0 nhưng chính bàn thắng cuối cùng của Garrincha mới khiến trận đấu này ghi vào lịch sử. Nổi tiếng với những màn lừa bóng, đảo người đến mức hoang đường, Garrincha đã lách qua lách lại liên tiếp 3 hậu vệ và cả thủ môn Ý, đối mặt với khung thành trống. Thay vì sút bóng nhẹ nhàng vào, huyền thoại này đã đứng lại đợi 1 hậu vệ Ý khác chạy về kịp, tiếp tục đảo người để hậu vệ này mất đà bay vào ôm cột dọc rồi mới đưa bóng vào khung gỗ.

alt

Tạp chí Variety đã sử dụng ý này để giới thiệu về album mới của Beyonce, mang chính tên cô. Là một người yêu nhạc chân chính, luôn dõi theo các thông tin âm nhạc, đón chờ các album mới từ những tên tuổi nổi trội nhất, tối ngày 12/12, bạn an tâm đi ngủ vì những đĩa nhạc quan trọng trong tuần đã được tung ra 2 ngày trước đó. Sáng hôm sau, bạn thức dậy và vò đầu bứt tóc bởi mình trở thành kẻ cực kỳ lạc hậu: mọi nhân vật có ảnh hưởng và hiểu biết về âm nhạc mà bạn “follow” trên mạng xã hội đều bàn tán về đĩa mới của Beyonce (1.2 triệu lượt tweet trong vòng 12 tiếng). Và cuối cùng bạn phát hiện ra mình không phải là kẻ duy nhất bị bỏ quên: khuya ngày 12/12, bất ngờ Beyonce tung album thứ 5 mang chính tên mình lên iTunes, hoàn toàn không làm gì để quảng bá trước đó. Cô chấp hết các chiêu thức từ các đồng nghiệp hiện nay như Lady Gaga, Justin Timberlake, Miley Cyrus, Katy Perry và cả chồng cô Jay Z, những người đổ mồ hôi sôi nước mắt vật vã tìm mọi cách để sản phẩm mình có được sự chú ý.

Dù cố ý chấp nhận nhiều bất lợi, tung ra đĩa giữa tuần (các album khác thường tung ra ngày thứ 3 để có được thời gian tính doanh số hợp lý trọn tuần, được gút lại vào thứ 4 tuần sau), cô vẫn dễ dàng qua mặt các hảo thủ kia với doanh số bán trên iTunes (tức chỉ tính riêng nhạc số) trong 3 ngày đầu là 828,000 bản. Tới ngày 17/12, hai bản nhạc Drunk in Love và XO mới được gửi đến các đài phát thanh và ngày 20 thì đĩa thật mới được gửi tới các cửa hàng bán lẻ.

Trong thông cáo phát hành album, Beyonce tuyên bố cô cảm thấy chán ngán với kiểu tung ra đĩa theo truyền thống và muốn “trò chuyện trực tiếp với fan.” Và fan muốn trò chuyện với cô chỉ có cách bỏ 15.99 đôla mua trọn album (mua bài lẻ tới tuần sau mới thực hiện được). Sau này, album có thể được nghe miễn phí trên Spotify hay Rdio nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ có cách bỏ tiền mới nghe được đĩa này. Hơn 80,000 người đã mua đĩa trong vòng 3 tiếng đầu tiên vào rạng sáng ngày 13/12, 430,000 người mua trong ngày đầu tiên.

Beyonce được xem là một ngôi sao nhạc pop và thành công của sao nhạc pop thì phụ thuộc rất nhiều vào các hoạt động quảng bá truyền thống rầm rộ, được chi tiền bởi các hãng đĩa. Ngôi sao sẽ tung ra đĩa đơn, cố gắng để bài đó thành “hit”, hy vọng tiếp theo đĩa đơn thứ 2 cũng thành hit, tung ra album, biểu diễn tại các sự kiện có người xem như Grammy hay American Idol, lưu diễn thế giới và từ đó bắt đầu gặt hái tiền lời. Chỉ có các ngôi sao nhạc rock hoặc nghệ sĩ hip-hop mới thử nghiệm việc tải nhạc miễn phí hoặc các mixtape không chính thức.

Và Beyonce thay đổi tất cả. Từ lâu, cỗ máy âm nhạc có những vết nứt nhỏ: một album indie lộ ra trên mạng, một mixtape miễn phí của tay chơi hip-hop, một nhóm rock bán đĩa theo kiểu “muốn trả bao nhiêu thì trả”, chưa kể đến việc doanh số bán băng đĩa cứ sụt giảm hàng quý. Nhưng khi một ngôi sao cỡ bự như Beyonce lắc mình thoát khỏi những ràng buộc truyền thống, bạn biết rằng cỗ máy khổng lồ chậm chạp kia đang rúng động.

Đĩa nhạc mới của Beyonce được gọi là album thị giác bởi mọi ca khúc trong đĩa đều có MV đi kèm. Nhưng đây là một đĩa nhạc rất hay để thưởng thức, để nghe chứ không chỉ để xem. Với những cái tên nhà sản xuất đi kèm: Pharrell Williams, Timbaland, Justin Timberlake, Ryan Tedder, The-Dream và Hit-Boy, có thể hình dung số tiền đáng lẽ dành cho marketing đã được tận dụng cho phần sản xuất. Và bí ẩn hơn nữa, người xâu chuỗi lại những tên tuổi đắt giá kia, giữ cho album được thống nhất là một cái tên là lạ: Boots. Anh chàng vô danh này tự nhận trên Facebook của mình là sản xuất 85% album và sáng tác 4 ca khúc. Anh vô danh đến mức trang Facebook chỉ mới có hơn 1000 like.

Bài đầu tiên của đĩa, Pretty hurts được sáng tác bởi Sia, một cái tên thời thượng mà các diva tìm đến khi muốn thể hiện khía cạnh cảm xúc của mình như Rihanna với “Diamonds,” Celine Dion với “Loved Me Back To Life,” Christina Aguilera với “Blank Page.” Haunted kế tiếp giống như kiểu nhạc mộng mị mà Lana Del Rey nhuần nhuyễn thời gian qua. Tiếng trống trong ca khúc này cực kỳ đặc biệt, không thể không chú ý. Heaven nhẹ nhàng, ve vuốt. Đĩa nhạc tối màu, nhiều dục tính và rất đa dạng.

NV