Ca dao bảo “Trai tơ mà gặp gái tơ, kêu bằng sung sướng như mơ được vàng”. Nhưng có một loại trai tơ mà cả đời coi bộ… còn tơ suốt đời. Nhà sinh học Theodore Pietsch vừa công bố một kết quả nghiên cứu, trong đó ông nhắc đến loại cá nóc (anglerfish) là loại sinh vật “khổ đời” nhất vì sống sâu bên dưới đại dương mù đen, chỉ 1% các “chàng” là có cơ hội gặp các nàng mà mần chuyện tình tang ái tình, còn lại bao nhiêu đều trở thành trai tơ suốt đời. Thêm lý do nữa là đây là loại sinh vật mà giống đực nhỏ hơn giống cái, cá đực nhỏ hàng trăm lần so với cá mái nên có gặp nàng chắc cũng chịu thua. Thiệt khổ đời trai.
Luật hành nghề mới
Nghe bảo giới giang hồ đạo chích “nghĩa hiệp” có luật rằng không ra tay với gia chủ đang có tang hay đám cưới, nay thêm “luật” không ăn trộm khi có tuyết. Cũng chẳng vì lý do “nghĩa hiệp” gì, mà do vụ đạo chích Collin Thomas Ferguson tại Texas vừa bị bắt tại Texas trong thời gian tuyết rơi tại đây. Collin đang trộm xe thì bị chủ nhân thấy và ngầm gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến thì Collin bỏ chạy và trốn trong bụi cây nhưng dấu chân in trên tuyết đã dẫn đường đến ngay chỗ Collin đang nấp. Kết quả là mùa lễ này Collin đang xộ khám để viết kinh nghiệm hành nghề… đạo chích.
Hoạn nạn có nhau
Mùa lễ lộc vui chơi cùng nhau, không biết cả ba bạn thân tại New Jersey có “cắt tiết ăn thề” hay không mà họ đã quyết không rời nhau trong cơn hoạn nạn. Thoạt đầu là Carmen Reategui bị cảnh sát chặn lại và chở về bót vì lái xe uống rượu. Sau khi ký giấy tờ để chờ ngày ra tòa, Carmen gọi cô bạn Nina Petracca đến đón về, nhưng cảnh sát lại phát hiện Nina cũng đang say rượu nên… “mời” nhập chung “bót” với Carmen. Sau thủ tục cảnh sát, hai cô bạn gọi thêm người bạn khác đến đón về thì khi Ryan Hogan đến, cảnh sát nhận thấy Ryan cũng đã… uống rượu nên cho “ký giấy” luôn. Vây là cả ba cùng chờ ngày ra tòa chung. Bởi vậy lời khuyên của cảnh sát là nên… chọn bạn (không nhậu) mà chơi, phòng khi bị bắt thì cũng có người tỉnh táo đến chở về.
Nina Petracca và Carmen Reategui