Khi tháng giêng ngon như một cặp môi gần (Xuân Diệu) thì Tháng Hai – cặp môi ấy hẳn sẽ chín một nụ hôn tình ngây ngất đầy hứa hẹn…

Vâng em! Tháng Hai về rồi đó. Gió xuân thật mát cho cõi lòng phơi phới những hân hoan, dù chiều về hay sớm mai vẫn se lạnh một khát khao tình ái. Những nụ hồng đã nở, những nhành lá đã xanh và âm vọng của một Tháng Giêng hội hè vẫn còn ngất ngây. Con người như dễ yêu nhau trong Tháng Hai, dễ độ lượng từ tâm mà tìm đến nhau khi trời đất giao hòa ấm mát, con đường đến thăm nhau hẹn hò không còn cách trở băng tuyết và mưa lũ. Tháng Hai cũng là tháng ngắn ngày nhất trong năm, nên có phải vì thế mà người ta gọi Tháng Hai là tháng của tình yêu? Vì tình yêu luôn mong manh mà đầy hối hả?
Em còn nhớ biểu tượng của tình yêu trong ngày lễ Tình Nhân? Thiên thần Cupid có cánh, tay cầm cung và mũi tên xuyên qua trái tim màu đỏ thắm. Đôi cánh tượng trưng cho tình yêu hay khát vọng luôn bay cao, bay nhanh. Phải chăng tình yêu muôn đời trẻ dại, dù tuổi 13 hay 96 thì trái tim kia có chung một nhịp đập ái tình. Một đôi tác phẩm minh họa thần tình yêu bịt mắt khi bắn đi mũi tên định mệnh. Bởi tình yêu như trái phá, con tim mù lòa (TCS). Vẻ đẹp nội tâm sẽ hiển hiện khi thiếu vắng ngoại hình choáng ngợp phù hư.
Nếu bắn bằng mũi tên bằng vàng đầu nhọn thì người bị trúng tên xuyên tim sẽ yêu ngay tức thì bởi những khát khao mãnh liệt không thể kềm chế. Người ta gọi khoảnh khắc này như sét đánh, love at first sight, yêu ngay phút đầu tiên. Thực sự khi các nhà khoa học nghiên cứu tỉ mỉ thì có hai trường hợp: trường hợp đầu là sự quyến rũ đến thật nhanh chỉ với 0.13 giây. Và trường hợp thứ hai thì vài phút đầu tiên, một ánh mắt trao nhau, lời chưa kịp nói thì… phút đầu gặp em tinh tú quay cuồng.(Lê Hựu Hà) Từ giây phút định mệnh đó đã hỏi lòng: trăm năm biết có duyên gì hay không?
Và nếu bị thần tình yêu bắn bằng mũi tên bạc có đầu tròn, người trúng tên sẽ hận ghét, ác cảm muôn đời từ giây phút ấy. Chắc chắn Cupid đã mang theo mình và đã bắn đi nhiều mũi tên vàng kỳ diệu. Cupid hẳn không phải là một cung thủ xuất sắc, bởi có lần thiên thần đã vô ý làm mũi tên đi trượt vào da người mẹ của mình, thần Vệ Nữ. Và thần Vệ Nữ đã yêu tức thì Adonis.
Thiên Thần Cupid hẳn phải tinh nghịch và khó lường. Cũng theo huyền thoại, khi thần Vệ Nữ ghen tị trước nhan sắc tuyệt vời của nàng Psyche (tượng trưng cho tâm hồn), thần Vệ Nữ đã sai Cupid đi bắn tên vào Psyche để nàng ấy phải yêu một người nghèo khổ và xấu xí, thế nhưng trước nhan sắc của Psyche, thần Cupid đã bủn rủn đôi tay và làm rơi mũi tên vàng trúng chân mình. Thần tình yêu đã yêu từ giây phút định mệnh ấy, để làm nên một giai thoại về tình yêu đẹp ngời.
Chuyện kể tiếp rằng từ đó Cupid đã hằng đêm đến bên Psyche trong khi nàng ngủ, thầm thì những lời yêu đương chân thật và chăn gối mặn nồng. Nhưng Psyche thì không bao giờ thấy Cupid trong đêm tối bởi tình yêu không “môn đăng hộ đối”, Cupid là thần khi Psyche là người trần. Và chỉ có đêm tối đã che đi những hào nhoáng bề ngoài để tình yêu và tâm hồn hòa hợp phối ngẫu. Nhưng nàng Psyche luôn nghi ngờ và tò mò về chân dung của Cupid, như tâm hồn luôn ngờ vực đến tình yêu. Theo lời xúi giục của hai người chị đầy ghen tị trước hạnh phúc của em mình, một đêm trong khi Cupid mệt nhoài ngủ say sau khi hoan lạc, Psyche thắp đèn soi để nhìn tường tận người yêu, thảng thốt trước vẻ đẹp thiên thần của Cupid, nàng làm rớt giọt dầu nóng bỏng vào vai Cupid. Thần tình yêu thức giấc và tức giận bay về trời trừng phạt Psyche bằng sự xa cách trần thế.
Đọc đến đây Em có thấy hạnh phúc tình yêu sao mà mong manh thế. Một vết xước của tình ái qua da cũng làm ta yêu, một vết bỏng như giọt nến cũng làm ta giận. Sự ngờ vực trong tình yêu đã làm tổn thương niềm hạnh phúc hiếm muộn trong đời. Thế nhưng tình yêu mãnh lực vô ngần khi tâm hồn nguyện hiến dâng để đạt được điều toàn vẹn đã đánh mất trong chốc lát lỗi lầm, Psyche quyết tâm đi tìm Cupid tận góc biển chân trời, cuối cùng cũng đến được cung điện của nữ thần Venus.
Venus đón Psyche bằng những thử thách và trở ngại tàn nhẫn. Cho hai nàng hầu Sadness và Worry hành hạ quẩn quanh bên Psyche, làm cho tâm hồn luôn luôn sống trong lo âu và phiền muộn. Nữ thần đã sai lấy hạt kê, đại mạch, hạt anh túc và đậu ván trộn lẫn vào nhau rồi sai Psyche phải nhặt chúng ra từng loại. Psyche chỉ biết ngồi khóc vì công việc không biết đến bao giờ mới xong nhưng có một đàn kiến đã tỏ lòng thương cảm và chỉ trong giây lát đã làm xong việc mà nữ thần giao. (Em có thấy tương tự như cô Tấm được đàn chim sẻ giúp lựa ra thóc ra gạo để cho kịp đi hội gặp hoàng tử?)
Thần Vệ Nữ trở về khi chiều tối, rất tức giận và giao cho nàng thử thách thứ hai: Venus ra lệnh cho Psyche đi vào rừng, nơi có bầy cừu lông vàng đang gặm cỏ để lấy lông của chúng mang về. Nhưng bầy cừu rất dữ và hay đánh nhau, không cho ai đến gần mình. Psyche chỉ biết đứng bên bờ suối, toan đắm mình bỏ cuộc. Bỗng có tiếng xào xạc rồi một cây sậy bên bờ suối lên tiếng khuyên nàng hãy đợi đến giữa trưa, khi đó bầy cừu sẽ ngủ thì đi vào rừng và sẽ thấy có rất nhiều lông bị mắc lại trên những bụi cây. Psyche làm theo lời của cây sậy và đã mang về cho thần Vệ Nữ một bó lông cừu vàng.
Chưa hài lòng, thần Vệ Nữ giao cho nàng một bình pha lê và sai nàng đi lấy nước suối đen từ vực đá cao của con sông Styx nối liền âm phủ và dương gian. Psyche vô cùng tuyệt vọng khi đứng trên ghềnh đá cao, vây quanh bởi những điềm gở xui xẻo và những con rồng lẩn khuất trong đá, nàng toan buông mình xuống thác. Thần Jupiter tượng trưng cho bầu trời và sấm sét cảm thương, sai đại bàng bay đến giúp, ngậm chiếc bình lấy nước giùm Psyche.
Thần Vệ Nữ tức giận, thử thách nàng một công việc cuối, bắt Psyche đi xuống âm phủ, vào vương quốc của thần Diêm Vương hỏi xin một cái hòm, không được mở ra rồi mang về cho thần Vệ Nữ. Điều này quá sức để làm, nàng leo lên một cái tháp cao để nhảy xuống tự tử. Vẻ đau đớn của nàng đã làm cho những viên đá trên tháp tỏ lòng thương xót. Những viên đá này lên tiếng an ủi Psyche và chỉ cho nàng con đường đi xuống âm phủ, bảo nàng hãy cho Charon, người lái đò qua con sông ngăn cách cõi dương thế và âm phủ, hai đồng tiền và ném cho con chó canh cổng Cerberus hai miếng bánh mì.
Thần chết trao cho Psyche một chiếc hộp. Nàng nhớ rằng thần Venus đã dặn nàng không được mở ra nhưng nàng đã không kiềm chế được sự tò mò. Vừa bước chân lên cõi trần gian nàng liền mở nắp đậy chiếc hộp. Trong chiếc hộp này là một giấc ngủ giống như cái chết. Một làn khói đen bao trùm lấy Psyche, nàng ngã xuống đất và ngủ thiếp đi.
Lúc này vết bỏng trên vai Cupid cũng đã lên da, cả cơn đau và cơn giận Psyche cũng đã đi qua. Chàng bay đi tìm vợ và tìm thấy nàng đang ngủ say. Chàng đánh thức nàng bằng một nụ hôn nồng thắm. Psyche kể cho chồng nghe về những chuyện mà Venus đã làm đối với nàng. Chàng hứa với vợ rằng từ nay sẽ không bao giờ xảy ra điều đó nữa. Chàng bay đến thần Jupiter nhờ hòa giải mẹ và vợ mình.
Jupiter thương cảm cho sự chung thủy của Psyche và những thử thách nhọc nhằn mà nàng đã trải qua để có được tình yêu chân chính, thần ban cho nàng sự bất tử và trở thành tiên nữ. Các vị thần ngợi ca sắc đẹp và phẩm hạnh của nàng. Nữ thần sắc đẹp Venus cũng đành hòa giải và nhận Psyche là con dâu của mình. Vợ chồng Cupid và Psyche sinh một đứa con gái có tên là Voluptas nghĩa là hạnh phúc.
Hạnh phúc là kết quả của một tình yêu sắt son và một tâm hồn tươi đẹp. Đẹp như những đóa violet và những viên đá thạch anh màu tím, biểu tượng của Tháng Hai, đầy tinh khiết, tinh tấn và chân thành.
Tình yêu trải dài qua bao tháng ngày trong năm, trong đời. Tình yêu đến trong đêm tối và lặng lẽ ra đi trong sớm mai, như Cupid với đôi cánh tung bay tinh nghịch đầy hờn dỗi. Tình yêu chân thật với tâm hồn đẹp phải vượt qua bao thử thách tưởng chừng bất khả thi, rồi cuối cùng cũng đoàn tụ sum vầy viên mãn. Dẫu cuộc tình có trải qua những lúc mặn nồng hay tan tác, những mùa hạ ấm áp hay thu đông giá băng, thì tình yêu đó vẫn cùng nhau song hành với đời sống. Có một ngày giữa Tháng Hai – ngày Valentine. Đủ chăng để nhắc nhở chúng mình những thiếu sót cho nhau?