Những người uống bia thường biểu diễn tài nghệ mở bia bằng đủ mọi cách, từ tay, răng, mắt, mũi…, nhưng hiếm có ai mở bia bằng… súng shotgun như tay thợ săn Anders Rodenberg tại Thụy Điển. Trong clip phim ngắn được đưa lên youtube, Anders một tay đưa chai bia Carlsberg lên ngắm cẩn thận, một tay cầm shotgun và …đùng! Nắp bia mở mà chai bia không hề hấn gì, Anders đưa lên làm một ngụm. Bà con vừa hâm mộ tài nghệ của Anders nức nở, nhưng cũng chê… “dại” không tiếc lời vì cho rằng nắp chai không bay, mà có khi ngón tay bị… bay.
Hồng Thất Kinh
Trong bộ Anh Hùng Xạ Điêu của Kim Dung thì Bắc Cái Hồng Thất Công, sư phụ của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, là Bang Chủ Cái Bang nổi tiếng với hai môn võ Giáng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng, vẫn thường đánh nhau túi bụi với Tây Độc Âu Dương Phong mỗi khi gặp nhau. Ở Florida thì có “Hồng Thất…Kinh” William E. Golladay, 77 tuổi, nhưng là “đồng bọn” với hắc đạo Âu Dương Phong nên cũng hay sửng cồ, hành hung người khác. Số là William đứng xếp hàng ngay sau lưng cụ John Malherbe và đếm được cụ Malherbe bỏ 22 món hàng lên quầy tính tiền dành cho người mua dưới 20 món hàng, William liền nhào vô đánh đá cụ Malherbe vì cho rằng cụ Malherbe đã sắp hàng lộn quầy. Thiệt là giang hồ cũng có lắm tà phái, bảo trọng hỉ.
Lên mây (mưa) trên cây
Erik và Salina hẹn hò như bao cặp nhân tình khác, nhưng thay vì “đưa nhau vào động hoa vàng” trong khách sạn, lùm cây, ghế đá công viên gì đó, thì cặp nhân tình này lại trèo lên cây cao để “lên mây (mưa)” cho thêm phần “lãng mạn” và “mới lạ”, lại có phần…thiên nhiên. Vì quá… thiên nhiên nên tất nhiên, chuyện gì đến phải đến, khi Erik bị té chổng gọng từ cành cây cao, phải đưa vào cấp cứu. Bản tin không nói Erik té lao đầu xuống đất hay không, vì “đầu” nào cũng nguy hiểm (đời trai) như nhau. Sau vụ này Salina ỏn ẻn ” Em ghét… thiên nhiên”. Ghét là đúng quá rồi, có phải là khỉ đâu mà rủ nhau “mây mưa” trên cây.