Một chuyện tình yêu anh họa sĩ
Gửi trong tranh vẽ những nỗi buồn
Lòng anh thầm yêu nàng ca sĩ
Cô gái rất yêu những đóa hồng
Đại khái, cho khỏi dài dòng, anh này si cô kia đến nỗi bán hết tranh vẽ và nhà cửa vì mua hoa hồng tặng mỗi buổi sáng. Ngày nào cũng mấy bó như vậy, tính ra (gần?) cả triệu bông! Trong khi đó, cô nàng lại rất thờ ơ, không thèm biết ai đã đem hoa bỏ trước cửa. Câu chuyện được viết thành ca khúc với giai điệu của Raimonds Pauls và lời của Leons Briedis vào khoảng năm 1980. Ban đầu lời ca được viết bằng tiếng Latvia (một nước thuộc Liên Xô trước đây) và sau đó được dịch sang tiếng Nga rồi trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Có lẽ nó hay và được yêu thích là nhờ giai điệu; chứ nội dung bài hát chả có ý nghĩa gì. Câu chuyện tình thiệt là sến! Anh chàng thì một là ngu, hai là… ngố; có lẽ ngố nhiều hơn! Đành rằng khi yêu, nhiều người (trở nên) dại khờ nhưng cái dại này không bình thường. Một người đàn ông bình thường, dù khờ mấy đi nữa, cũng biết “thua keo này ta bày keo khác”, cho dù keo khác không ít dại khờ hơn. Đằng này, anh chàng họa sĩ cứ lui tới xài có một chiêu là mua bông bỏ trước cửa nhà. Nếu xài hết “tam thập lục kế” mà không ăn thua thì nên xem lại mình và nhất là tìm hiểu kỹ đối phương, như lời dạy của Tôn Tử. Phải biết rõ cô này, ngoài hoa hồng còn thích hoa gì nữa. Lỡ cô ta thích cả hoa… biết nói thì sao? Như trường hợp con gái của một đại gia bên Hồng Kông, tên là Gigi Chao.

Gigi Chao và Cha
Cô Gigi đã ngoài ba mươi cách đây hơn ba năm. Sốt ruột, đại gia vội ra giá cho bất cứ chàng trai nào chinh phục được trái tim con gái ông thì sẽ được “của hồi môn” là nửa tỉ đô Hồng Kông (khoảng 65 triệu Mỹ kim). Có khoảng hai chục… ngàn anh chàng muốn thử (làm triệu phú?) nhưng đều bỏ cuộc. Mới đây, đại gia biết được con gái mình té ra lâu nay đã yêu một… “chị” chàng. Ông tăng giải thưởng lên gấp đôi. Đáp lại, Gigi viết cho ông lá thư nhưng phổ biến trên báo chí. Trong thư, cô bảo rằng nếu ông chịu lấy một người đàn ông làm vợ thì cô mới chịu cưới một người đàn ông làm chồng. Thực ra cha của Gigi cả đời chưa hề lấy vợ dù năm nay đã 77 tuổi. Ông từng tuyên bố có đến 10 ngàn bạn gái trong đời mình. Dày dạn kinh nghiệm với phụ nữ như vậy mà ông lại không hiểu rõ tánh nết con gái mình. Ông cứ đinh ninh ham muốn giới tính là do ý… mình, không phải do Trời. Tức là, một người thích người khác phái hoặc đồng phái là do (lý trí) họ chọn lựa chứ không phải (bản năng) trời sinh như thế. Thực sự, ông cũng đúng, nhưng chỉ một nửa hoặc mấy chục phần trăm nào đó. Không ít người có khuynh hướng tình dục lưỡng tính, thích cả hai phái. Nếu bắt họ phải chọn một trong hai, họ chọn vẫn được. Ngược lại, những người có tình dục đồng tính hoặc dị tính thì họ chỉ có một sự lựa chọn. Có lẽ đấy chính là ẩn ý của Gigi khi ra điều kiện ấy với cha mình. Thứ Năm tuần qua, ông đã tuyên bố hủy bỏ giải thưởng.
Không chừng chàng họa sĩ biết nàng ca sĩ cũng là dân đồng tính nên không thèm bỏ công tán tỉnh. Chàng lặng lẽ để hoa trước cửa. Đứng chờ trước hiên nhà hàng xóm chỉ để ngắm nhìn một bức tranh sống động của một thiếu nữ xinh tươi đang cười rạng rỡ bên những đóa hồng rực thắm. Thế cũng đủ, đối với một người có bản tính nghệ sĩ như chàng! Phải như thế lời ca mới có ý nghĩa, xứng đáng với giai điệu tuyệt vời của nó.
Dưới ánh nắng, sương long lanh,
triệu cánh hồng khoe sắc thắm
Mỗi sáng sớm, bên song thưa,
em bên hoa cười trong nắng
Sẽ diễm phúc cho ai kia được yêu thương
tình say đắm
Sẽ mãi mãi như hoa kia trao cho em suốt cuộc đời.

Sean Eav “bạn gái” của Gigi Chao