Để khuyến khích những người nghiện rượu và đang nhận trợ cấp chính phủ, chính quyền thành phố Amsterdam của Hà Lan đưa ra chương trình kêu bằng… “Vừa làm, vừa nhậu” khi trả lương ngày cho những người này vừa bằng tiền mặt và bằng… bia để lượm rác, làm sạch thành phố. Không biết công việc ra sao chứ mỗi ngày nhận được ít tiền (mua mồi) và có thêm năm lon bia, các “chiến hữu” của ta đã đủ “hàng” để gầy một độ nhậu giữa phố rồi. Nếu thành phố trả thêm ít… cần sa nữa thì đúng là thiên đường hè phố, tìm đâu khác nữa.
Em bị cướp
Hai tên cướp đột nhập vào một tư gia tại Los Angeles mà không biết chủ nhà đã gọi 911 cấp báo cho cảnh sát từ trước, khi quan sát được âm mưu đột nhập của bọn cướp từ các máy thu hình gắn bên ngoài. Biết khó lòng trốn chạy cảnh sát, hai tên cướp yêu cầu chủ nhà trói tay bọn chúng lại, nằm giả dạng là các “nạn nhân” đã bị bọn cướp “thật” tấn công và xa chạy cao bay. Tất nhiên sau khi làm xong thì chủ nhà chỉ ung dung ra thông báo và mở cửa cho cảnh sát vào để khiêng bọn chúng về bót, “đoàn tụ” với hai tên đứng canh bên ngoài đã bị hốt trước đó. Những tên cướp bị kêu bằng sờ-tu-pịch (felony stupid) này khó lòng mà được lên “phin” action có bắt giữ con tin, bắn qua bắn lại tùm lum, rồi đòi tiền chuộc, cung cấp máy bay trực thăng để tẩu thoát… “Khờ” vậy làm sao mà lên phim?
Bảo Huân
Chơi ép
Bộ Huấn Nghệ Ontario, Canada cuối cùng cũng đã thực hiện việc giám sát và tái phân loại nghề nghiệp của thợ hớt tóc, ước lượng đến 300,000 người tại Canada. Theo luật mới này thì nếu các thợ hớt tóc đang hành nghề mà không thi lại bằng mới, đòi hỏi phải chứng tỏ mình lành nghề “uốn-ép-sấy-gội-cạo”, hai-lai (highlight) hay ba-lai gì đó thì sẽ bị phạt vạ. Nói chung em nào yếu, dở sẽ bị phạt tiền và về lại trường học lại toàn thời gian trong vòng một năm. “Trời ơi! Bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn, nên Võ Đông Sơ đành chia tay vĩnh biệt… bộ tông-đờ (đơ)”. Từng! Từng, cắc từng tưng. Đó là lời than của những thợ chỉ chuyên cắt tóc đàn ông cả chục năm nay, đâu có uốn-ép “hai ba lai” gì đâu mà biểu thi cho giỏi. Chơi ép vậy!