Menu Close

U xơ tử cung – Gàu – Tim nhân tạo

Bà xã nhà tôi đang chữa bệnh gọi là u xơ tử cung. Đã mổ rồi, nhưng vẫn còn làm hóa trị. Nghe nói, còn hóa trị 3 lần nữa mới hoàn tất. Bác sĩ vui lòng cho biết tại sao có bệnh này, có phải tại nhà tôi không sống vệ sinh hoặc có chuyện này nọ gì đó chăng. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Ngô Kim Liên.

Đáp

Thưa ông, U xơ tử cung là chuyện thường xảy ra và đa số đều nằm ở thân tử cung (96%) còn 4% ở cổ tử cung.

Nguyên nhân đưa tới bệnh này hiện nay chưa được biết chính xác, nhưng có giả thuyết cho rằng, sở dĩ phụ nữ thường bị u xơ là do hóa chất estrogen của các bà lên quá cao. Một dẫn chứng là bệnh thường thấy ở phụ nữ có kinh sớm, trước 12 tuổi hoặc là không sinh con, sinh muộn hoặc hay nạo thai. Vì do estrogen cho nên cũng có thuyết nói là u xơ có tính cách di truyền hoặc hay thấy ở người mập phì.

Triệu chứng:

– Bệnh nhân cảm thấy đau bụng, nhất là khi có kinh nguyệt kéo dài, như có vật gì đó đè vào bụng dưới;

– Vì có cục trong tử cung, cho nên bệnh nhân thấy như có gì ép vào vùng xương chậu, khiến cho đương sự đi tiểu rát, táo bón, rối loạn tiêu hóa…

– Khi u xơ lớn hơn, bệnh nhân tăng nguy cơ rong kinh, sẩy thai hoặc sinh con sớm…

Điều trị:

– Dùng thuốc tránh thai, kháng estrogen để giảm triệu chứng bệnh cũng như giảm khối u;

– Khi u quá lớn, thì làm phẫu thuật, cắt bỏ khối u, giảm biến chứng như chảy máu, chèn ép vào ruột già và bọng đái.

Nhưng dù cắt bỏ khối u thì bệnh cũng có thể tái phát. Cho nên nhiều người nghĩ đến chuyện cắt bỏ tử cung luôn.

Như vậy là u xơ tử cung không phải là do thiếu vệ sinh, mà là “trời kêu ai, người ấy dạ” đấy ông ơi. Thay vì trách móc bà nhà, ông nên nhắc nhở bà ấy đi khám phụ khoa mỗi 6 tháng một lần. Vừa phòng được bệnh mà gia đạo lại ổn định, chẳng ai nghi ngờ gì ai.
Chúc ông bà luôn luôn hòa hiệp.

 

Thưa bác sĩ, Không biết tại sao đầu của tôi luôn luôn có gàu, cứ chải tóc là gàu rơi ra trắng xóa tất cả đầu. Tôi cũng rất chịu khó gội đầu, có khi mỗi ngày. Mà da đầu của tôi nó khô lắm, bác sĩ ạ. Tôi thường dùng xà bông Lux, mà người ta nói là rất tốt. Bác sĩ thử coi xem tôi nên làm gì bây giờ. Tôi bị gàu như vậy cũng hơn 2 năm nay rồi. Nó ngứa lắm bác sĩ ơi! Bác sĩ cứu tôi với. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Thường Nguyễn

Đáp

Chào ông Thường, Gàu mà ông nói, tôi nghĩ tiếng Anh kêu là Dandruff. Đây là một chứng bệnh do da đầu bị khô mà ra. Da đầu khô thường là do da mất độ ẩm từ các tuyến dầu mỡ hoặc tuyến mồ hôi. Chẳng hạn khi ông dùng nhiều xà bông có độ tẩy rửa mạnh, thì da sẽ khô và tế bào da sẽ tróc ra. Đôi khi da khô cũng vì nước tắm rửa có nhiều chlorine hoặc khoáng chất làm da tróc ra, nhất là khi ta gãi. Đôi khi cũng do bệnh nấm trên da đầu hoặc do nhiễm vi khuẩn hoặc do thiếu ngủ, stress mà ra. Bây giờ làm sao chữa hết gàu trên da?

Việt Nam mình có một loại thực vật rất hay là trái bồ kết. Loại này có một hương vị thơm rất thơm, nhất là khi ta nấu nước đun sôi rồi cho trái bồ kết khô vào. Đậy vung nấu tiếp, rồi để nguội, gội đầu là tóc sạch ngay. Ông dùng thử xem ra sao nhé.

Nếu không công hiệu thì ta dùng thuốc Tây, như loại thuốc gội đầu có chất kẽm hoặc thuốc gội đầu Selsum Blue, salicylate acid hoặc có chất steroid như ketoconazole… Hoặc là ông có thể thoa lên da đầu dung dịch dầu olive, cũng làm da bớt khô đấy…

Nếu không hết thì ta đành đi bác sĩ chuyên về bệnh ngoài da, để được chẩn đoán rồi điều trị. Hy vọng khi đó da ông sẽ bớt khô.Chúc ông khỏe mạnh. Da đầu hết khô…

Chào bác sĩ Nguyễn Ý Đức, Mới đây, qua báo chí và truyền hình, chúng tôi nghe nói các bác sĩ bên Pháp đã ghép được một trái tim nhân tạo. Bác sĩ có thể nói rõ thêm về việc này được không. Chẳng nói giấu gì bác sĩ, nhà tôi năm nay gần 60, bị bệnh suy tim từ nhiều năm, vẫn đang uống thuốc trợ tim. Biết đâu chẳng may trúng xổ số, là thay tim cho bà ấy ngay. Cảm ơn bác sĩ nhé – Vương Long- San Jose

Đáp

Thân gửi ông Long, Bà nhà thật may mắn, được ông chồng chăm sóc quá chu đáo, lại còn có ý định thay tim cho bà ấy nữa, thật đáng quý. Mà thưa ông, thay tim cũng đắt lắm đấy ông ạ. Những hơn 200,000 tiền đô la xanh đấy.

Câu chuyện thay tim như sau.

Số là vào cuối năm ngoái, ngày 18 tháng 12 gì đó, bác sĩ Carpentier tại bệnh viện George Pompidou ở Paris có thông báo là nhóm bác sĩ chuyên gia của ông nơi đây đã thành công trong việc ghép trái tim gọi là Carmat cho một ông già người Tây, vô danh, năm nay trên 80 tuổi. Ông già này đang ở giai đoạn cuối của cuộc đời, chỉ sống thêm được vài ba tháng là ra đi vĩnh viễn. Đây cũng là đòi hỏi của cơ quan y tế nước Pháp.

Equip của ông làm việc cả mươi giờ đồng hồ mới hoàn tất việc thay tim này và hậu giải phẫu rất khả quan. Bệnh nhân tỉnh dậy sau vài chục giờ và nói vui với các bác sĩ, là tôi OK và đòi uống nước.

Trái tim này gồm 2 ngăn trái và phải, phân cách nhau bằng một vách ngăn, chạy bằng pin. Tim hoàn toàn tự động và nhịp tim tăng khi bệnh nhân bị xúc động hoặc có ý định làm việc hơi khó nhọc một chút. Bác sĩ Carpentier nói vui là, khi bệnh nhân xúc động thì tim hồi hộp nhanh theo.

Tim cân nặng khoảng 900 gr, hơi lớn hơn lồng ngực của người bình thường và cần được gọt giũa thành nhỏ và nhẹ hơn, hy vọng vừa với người bình thường. Theo bác sĩ Carpentier, đây là trái tim hoàn toàn chủ động đầu tiên trên thế giới. Trước đây, tim nhân tạo chỉ được dùng tạm thời để chờ gắn tim thật thôi.

Với tim Carmat này, bệnh nhân có thể sống được những 5 năm và giá tiền cũng tương tự như thay tim thật. Lợi điểm của tim là mặt trong tiếp xúc với máu được làm bằng màng bọc tim bò non, cho nên không bị cơ thể reject hoặc bị máu cục  như tim người cho. Tổng thống Pháp cũng gửi thư cho bác sĩ Carpentier tỏ ý nhiệt liệt khen ngợi thành quả y khoa đáng kể này.

Sau bệnh viện Pompidou, còn một số bệnh viện khác ở Dubai, Saudi Arabia, Hòa Lan, Anh…cũng đã lên lịch và thay tim tiếp.

Vậy xin ông hãy sẵn sàng, liên lạc với bác sĩ Carpentier, để “mua” trái tim này về làm quà cho bà nhà. Cần trung gian, chúng tôi xin sẵn sàng đứng ra môi giới. Chỉ cần xin hoa hồng nhẹ thôi. Khoảng 10% là đủ giàu rồi, thưa ông Long.

NYD