Tháng Giêng là tháng ăn chơi, hương vị Tết vẫn đang bàng bạc trong không gian. Tiết trời càng lạnh thì những tâm hồn tha hương lại càng muốn gần nhau hơn. Tình người được sưởi ấm trong buổi họp mặt đầu năm tại quán Hương Giang.

Ban ẩm thực
Theo thư mời của Ông Võ Đại Lợi, hội trưởng hội Đồng Hương Huế, chúng tôi có mặt đúng 6 giờ chiều. Tưởng là mình đến sớm nhưng còn có rất nhiều người đã đến sớm hơn từ bao giờ. Vòng tới vòng lui để kiếm chỗ đậu xe thật không dễ. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn ghi tên vào cửa thì hai chị trong ban tiếp tân giải thích đây là sổ ghi tên quý vị tự nguyện đóng góp. Mỗi người một chút thì việc gì cũng xong. Tôi luôn luôn nghĩ thế. Khách vẫn tiếp tục đến. Được mời ngồi vào bàn ngay cửa ra vào nên tôi không quan sát được mọi sinh hoạt trong phòng chính. Chỉ đến khi nghe người hướng dẫn chương trình mời mọi người đứng lên chào cờ thì tôi biết buổi tiệc bắt đầu. Nghi thức chào cờ Việt, Mỹ rồi phút Mặc Niệm ngắn gọn trôi qua. Ông hội trưởng chào mừng và chúc mừng năm mới đến quý đồng hương. Ban chấp hành cũ mãn hạn làm việc. Những người mới được đề cử ra để tiếp nối công việc. Nhiều người có mặt đồng ý dơ tay biểu quyết tại chỗ. Dân chủ và mau chóng. Gần như đại đa số tuyệt đối. Với tinh thần hy sinh, quý vị được đề cử đã chấp nhận phục vụ đồng hương của mình. Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014-2016 gồm: hội trưỏng là Ông Trần Minh Trung. Phó Ngoại Vụ là ông Vũ Như Lăng, Phó Nội Vụ là ông Mai Quang Danh. Thư ký là ông Phạm Bá Phú và thủ quỹ là ông Trần Văn Quảng.

Ông Võ Đại Lợi (hội trưởng) chúc Tết
Công việc nội bộ hoàn tất, ban ẩm thực “mang từ Huế” đến từng bàn các món ăn thật hấp dẫn như Bánh Bèo tôm chấy Vĩ Dạ, Gỏi ngó sen hồ Tịnh Tâm, Thịt nướng Kim Long, Gà xé bóp rau răm Gia Hội, Xôi vò Đại Nội, Cháo Gà Tim Cật mụ Điền rất ngon miệng.
Vừa ăn vừa thưởng thức chương trình văn nghệ Karaoke hát cho nhau nghe những bài nhạc Xuân, những bài tình ca xứ Huế êm ái và ngọt ngào. Vui hơn nữa là những vị may mắn trúng giải sổ số đầu năm. Đến giờ này tôi mới có dịp bước sang phòng chính để thấy nguyên bức tường có hình ảnh mùa Xuân ở Huế dùng làm cảnh cho sân khấu. Khách ngồi đầy phòng, chưa kể hai dãy bàn dài kê bên ngoài hành lang dọc hông tường. Không đếm nhưng tôi biết là rất đông người. Chúng tôi ra về mang theo niềm vui của những ngày đầu Xuân.

Văn nghệ
Tân Ban Chấp Hành
Ảnh: Lê Hoàng Nam