Menu Close

Cox thị Mỹ quốc

Chương thị, một phụ nữ họ Chương thời nhà Chu bên Trung Quốc, được người đời biết đến qua cái tên “Mạnh mẫu”. Bà nổi tiếng một phần nhờ con trai nhưng cái chính là do bà, với lối dạy con nghiêm khắc và khoa học. Nếu con trai của bà sau này không trở thành một trong những triết gia nổi tiếng nhất của Trung Quốc thì có thể hậu thế chưa chắc biết đến bà. Tuy nhiên, người ta nhắc đến bà vì lối dạy con chứ không phải vì bà là mẹ của triết gia Mạnh Tử. Bà đã dời nhà nhiều lần vì sợ môi trường xã hội ảnh hưởng xấu đến con mình. Chẳng hạn, một lần bà dời nhà đi chỗ khác vì ở gần một cái chợ; sợ con mình học thói gian lận, mánh khóe của dân buôn bán. Sau cùng, dời nhà đến gần một trường học thì bà mới yên tâm. Cuối tuần trước, một phụ nữ họ Cox ở Orem, thuộc tiểu bang Utah, có cơ hội được lưu danh hậu thế như Chương thị, nếu con trai của Cox thị sau này trở thành một nhân vật xuất chúng liên quan đến những lãnh vực như tôn giáo hoặc đạo đức chẳng hạn.

alt

Cox Thị và số t-shirt của Pacsun

Theo thông tin báo chí, Cox thị (tên là Judy) đang cùng con trai đi mua sắm trong một thương xá thì chợt thấy tấm biển quảng cáo trên cửa kính một cửa hàng đại lý thuộc công ty PacSun, chuyên bán quần áo. Tấm quảng cáo khuyến dụ khách hàng mua một số áo t-shirt in hình phụ nữ ăn mặc gợi cảm. Đối với Cox thị, đấy là những hình ảnh khiêu dâm, độc hại đối với (nam?) thiếu niên như con trai bà và hoàn toàn không phù hợp với văn hóa địa phương (bà đang ở). Bà vào trong cửa hàng yêu cầu người quản lý dẹp bỏ nó đi và ngưng bán những chiếc áo như thế. Người quản lý bảo là phải chờ hỏi ý kiến ở văn phòng Tổng công ty. Cox thị liền quyết định bỏ gần 600 Mỹ kim mua hết số áo còn lại. Nếu cửa hàng nhập thêm loại áo này, Cox thị sẽ trở lại mua hết luôn. Thật ra, Cox thị không mua vì trù tính đợi đến ngày thứ 59 sẽ đem trả lại hết. Công ty PacSun cho phép khách hàng trả lại hàng hóa đã mua nhưng chưa dùng trong vòng 60 ngày. Cox thị cũng đã báo chuyện này với văn phòng biện lý của thành phố cũng như ban quản lý của thương xá.

Thử hỏi những hình ảnh trên các tấm áo ấy sẽ nguy hại đối với (nam?) thiếu niên như thế nào nếu có người mua rồi mặc khoe ngoài đường? Không ai có thể lường trước được! Có thể các em sẽ không còn ham muốn ngồi trong phòng riêng (hoặc một góc nào đấy) để tìm kiếm học hỏi trên internet mà chỉ muốn đi rong ngoài phố. Khi ra phố, các em sẽ không còn quan tâm đến các cô gái ăn mặc rất thoải mái mà chỉ chăm chăm nhìn những ai đang mặc mấy cái áo của công ty PacSun. Lâu nay các bậc phụ huynh (trong đó có Cox thị) đã kiên trì giáo dục đầu óc con trai của họ được trong sáng ngây thơ. Giờ đây, nếu để công ty PacSun tự do bán mấy cái áo đó có khác gì Chương thị ngày xưa đang dệt vải mà lấy kéo cắt ngang giữa chừng? Thử tưởng tượng, nước Mỹ này mà tràn ngập mấy cái áo như thế thì tương lai các thanh thiếu niên sẽ ra sao? Nước Mỹ rồi sẽ đi về đâu?

Khi phỏng vấn, báo chí có thắc mắc là tại sao Cox thị không “mua” hết mấy thứ khiêu dâm trong tiệm… Victoria’s Secret nằm gần đó? Tiệm này cũng treo những tấm biển to đùng in hình ảnh phụ nữ mặc đồ lót hoặc chỉ mặc áo lót. Cox thị giải thích rằng người ta mua hàng của Victoria’s Secret để xài trong… nhà, chứ không phải mua áo có hình khiêu dâm để mặc đi ra ngoài.

Tội nghiệp cho mấy cậu thiếu niên thành phố Orem! Ở Mỹ mà chỉ biết mỗi cái Victoria’s Secret…

alt

Vài mẫu t-shirt của Pacsun

HNH – chuyenkhongdau@gmail.com