Một anh chàng nghe tin bạn mình lấy vợ nên mua một con cá làm quà cưới.
– Chào Hachio, nghe anh lấy vợ, tôi đến chúc mừng.
Người bạn đáp:
– Cảm ơn anh. Nhưng tôi mới ly dị hôm qua. Anh đến Goshichi xem. Nghe nói hắn vừa lấy vợ.
– Này, Goshichi! Có người cho tôi biết anh vừa lấy vợ. Xin chúc mừng.
– Uổng quá, cô ấy bỏ đi sáng nay rồi.
Anh chàng nọ tuyệt vọng. Định đem cá về ăn với vợ. Chủ nhà trọ đợi anh ở cửa:
– Vợ anh trốn theo tình nhân rồi.
Anh gào lên:
– Trời ơi! Không có chỗ nào để đem con cá này tới nữa sao?
Amenda Bala (Cambridge-MA)

Bảo Huân
Tiến bộ
Bác sĩ tình cờ gặp vợ một bệnh nhân cũ, hỏi thăm:
– Anh Hai giờ khỏe chưa? Còn dùng gậy không?
– Dạ, sau khi chữa ở bác sĩ một thời gian. Ổng bỏ gậy luôn rồi ạ.
– Tốt quá. Thế đi đứng bình thường…
– Dạ không. Ổng nằm một chỗ.
Tí Liến (Denton, st)

Bảo Huân
Ngang cơ
Trước sự lấn lướt của Bắc Kinh, đại diện Việt Nam đến Mỹ thương thảo mua vũ khí. Gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng cũng thỏa thuận được với một hãng sản xuất vũ khí lớn. Giám đốc nói với người đại diện:
– Chúng tôi có thể giao hàng với số lượng không hạn chế. Tuy nhiên, phải nói trước là giá rất đắt mà đất nước ngài thì lại chẳng giàu có gì…
Vị đại diện tự ái:
– Chúng tôi sẽ thanh toán bằng phương pháp hàng đổi hàng.
– Hàng gì vậy?
– Bộ trưởng và Phó Thủ tướng. Khả năng tàn phá của họ cũng chẳng kém gì vũ khí của các vị đâu!
Trương Trọng Văn (Hà Tĩnh, st)

Bảo Huân