Đi khắp năm châu bốn bể hay đi nửa vòng quanh trái đất, cuối cùng người ta cũng trở về nhà bởi vì họ biết nơi ấy có hai cánh cửa thân ái luôn rộng mở đón chào. Năm tháng dần qua, tường vôi bạc màu, mái ngói phủ rêu phong. Điều buồn điều vui từng xảy ra trong mái nhà xưa chỉ còn là kỷ niệm. Nhưng người ta không quên, bởi vì về nhà là trở về với nguồn cội tình yêu và hạnh phúc, là trở về với đáy sâu nội ngã của chính mình. Mỗi căn nhà có riêng một lịch sử, có riêng một bối cảnh, có riêng một cuộc hành trình – những điều rất riêng này gắn liền với định mệnh của những người cư ngụ trong nơi ấy. Hình ảnh cũ nào khác cuộc sống vốn có và đang có, nào khác mái hiên ngàn lá mướt xanh, lưng giậu vàng hoa thắm cành, nửa bóng trăng mờ sương lạnh, thánh thót mưa rơi năm canh. Vạn vật tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan, biến rồi lại hiện, hiện rồi lại biến, chẳng cưỡng cầu, chẳng vọng động. Chừng như đất trời dâu bể quán không, riêng ta hạt nhớ đem trồng lâu quên. Những thành phố ở Châu Âu nói chung ở Bamberg nói riêng, rất giống hình ảnh thanh nhã, thâm trầm, cao quý của cao nguyên ngày xưa – khi Đà Lạt chưa bị biến dạng vì những kiến trúc cao tầng không thích hợp, khi phong cảnh hữu tình của thiên nhiên chưa bị tàn phá, khi thác suối từ thượng nguồn vẫn miên trường tuôn chảy trong khói sương mờ.
Nhịp đời đi rất nhẹ đã kiến tạo nếp sống bình an cho cư dân ở Châu Âu. Chính sách an sinh xã hội tốt của chính phủ giúp người ta có bảo hiểm sức khoẻ, có cơm ăn áo mặc nhà ở, cho dù thất nghiệp. Đây là lý do khiến người ở các nước Châu Âu không lo lắng cho tương lai, cũng không cảm thấy bị nhiều áp lực cho dẫu kinh tế thị trường toàn cầu tuột dốc quá nhanh. Trừ các quán ăn và tiệm cà phê, ngày Chủ Nhật hay những ngày lễ tất cả mọi siêu thị đều đóng cửa. Đi làm cuối tuần – một điều gì đó rất đáng ngạc nhiên với những ai sinh ra và lớn lên tại các nước ở Châu Âu, đặc biệt là ở Đức. Nếu hãng xưởng có việc gấp cũng chỉ làm thêm bốn tiếng. Khái niệm over times hay làm nhiều jobs, hình như không có trong đầu của họ. Có lẽ chính vì vậy người ta có khuynh hướng bảo thủ, khó thay đổi. Thật khó tưởng tượng họ – những người Châu Âu bảo thủ – lại là những người thực dân hóa Châu Mỹ. Ngôi làng của người Viking và Norse thuộc di chỉ L’anse aux meadows nằm ở tiểu bang Newfoundland và Labrador của Canada – nơi duy nhất được thế giới công nhận đã có sự giao lưu xuyên đại dương, trước cả cuộc hải hành đầu tiên đến Châu Mỹ của nhà thám hiểm Christopher Columbus vào năm 1492. Sau đó người Châu Âu đã thực hiện những cuộc xâm chiếm, thám hiểm và thực dân hóa dọc theo bờ biển Caribbean, trên các hòn đảo của Hispaniola, Puerto Rico, Cuba, mở rộng và tiến sâu vào lục địa của Bắc và Nam Mỹ năm 1500. Ông John Cabot nhân danh nước Anh đến bờ biển Bắc Mỹ năm 1497; năm 1498 chuyến hải hành thứ ba của Christopher Columbus cũng đến bờ biển Nam Mỹ. Người Pháp tìm thuộc địa tại Miền Đông Bắc Mỹ, trên một số hòn đảo ở Caribbean và ở Nam Mỹ; trong khi đó Bồ Đào Nha thực dân hóa đất nước Brazil. Cuối cùng, toàn bộ Tây Bán Cầu bị đặt dưới quyền thống trị của các nước Châu Âu, dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ về cảnh quan, về đời sống của cư dân, về đời sống của động vật và thực vật tại những vùng đất thuộc địa.
Người xưa bảo: Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Lời ví von này có ý nghĩa giống như câu “Go out one day, and come back with a basket full of wisdom.” Sau hơn chín năm ở yên trong nhà, tháng 12-2013 tôi thực hiện chuyến du lịch đầu tiên từ Los Angeles đến Frankfurt. Tính theo đường hàng không, khoảng cách giữa hai nơi dài 9,297.18km (=5777 miles ). Tôi đi và về hai lần 5777 miles, tự thấy mình đã gặt hái được một giỏ đầy kinh nghiệm, tự thấy được sinh ra và sống làm người có tri thức là đều đáng quý. Từ Đức sang Pháp đến Tiệp Khắc, Đan Mạch…, mỗi miền đất tôi đi qua đều có những điều đặc biệt, không thể nào quên. Ngày 1 tháng 3 năm 2014 lên máy bay trở về Los Angeles, tôi rất vui mừng. Nhưng khung cảnh bình yên ở Châu Âu thật sự khiến tôi vô cùng lưu luyến.
Tôi về nhà ở Santa Ana-California mang theo niềm cảm mến xứ lạ quê người, lòng riêng cảm nhận: Home is where you feel happy and peaceful. Quê hương là nơi bạn thấy hạnh phúc và bình an. Lại muốn lên đường trở về nhà ở Bamberg, Germany.
4:34m Thứ Hai ngày 3 tháng 3 năm 2014