Menu Close

Áo Đội Tuyển Bóng Tròn Hoa Kỳ…

Thường thì chúng ta thấy các cầu thủ bóng tròn mặc áo không có cổ áo nhưng tuần trước Liên đoàn Bóng tròn Hoa Kỳ cho ra mắt áo của các tuyển thủ của đội Hoa Kỳ sắp mặc trong giải vô địch thế giới kỳ này có cổ áo, y hệt những chiếc áo Polo mà chúng ta thường thấy các tay đánh golf mặc mỗi khi ra sân. Nếu những chiếc áo ấy không có huy hiệu trước ngực hay tên các tuyển thủ sau lưng thì đố ai biết được những chiếc áo đó là áo dành cho các cầu thủ bóng tròn.

alt

Những chiếc áo ấy do hãng Nike sản xuất, khi có người hỏi thì hãng Nike trả lời rằng những chiếc áo ấy rất hợp thời trang, rất đẹp và rất lịch sự cho bất cứ ai mặc vào, và mọi người có thể mặc bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào.

Khi nghe vậy, tôi liền ra một tiệm bán quần áo thể thao gần nhà tính mua một cái… để đi ăn nói với thiên hạ nhưng vừa nhìn vào bảng giá thì phải quay lưng một đi không trở lại. Có người bảo tôi hãy chờ qua tháng 7 sẽ rẻ hơn, vì qua trận đấu giao hữu với đội Ukraine vừa rồi đã cho thấy đội Hoa Kỳ quá yếu (thua 0-2), do đó họ sẽ thất bại thê thảm ngay trong trận đầu tiên (Ghana) nên hãng Nike sẽ đại hạ giá những chiếc áo đó…

alt

Never say never…

Hiện tại các đội bóng chày trong làng MLB đang tập luyện để chuẩn bị vào mùa mới. Sau khi giúp đội bóng bầu dục Seattle Seahakws thắng trận super bowl QB Russell Wilson trình diện đội bóng chày Texas Rangers vào những ngày đầu mùa huấn luyện. Tuần qua anh ta đã có mặt tại Arizona và rất muốn ra sân cùng đồng đội để đấu trận giao hữu với đội Cleveland Indians. Vì một lý do nào đó mà ông bầu của đội Rangers không cho anh ra sân, chỉ cho phép anh ta tập dợt với đồng đội mà thôi.

alt

Trong một buổi họp báo, được hỏi rằng có khi nào anh ta tranh tài cả hai môn thể thao ấy trong cùng một thời gian, thì anh ta trả lời: “Never say never”.

Tuy không được ra sân nhưng các cổ động viên kéo nhau đến rất đông. Hàng ngàn áo T-shirt mang tên anh được bán sạch tại các hàng bán đồ lưu niệm với giá $30.00/cái. Hàng trăm cái áo ra trận (jersey) chỉ còn vỏn vẹn vài ba cái…

Hy vọng một ngày gần đây chúng ta sẽ thấy anh Russell Wilson xuất hiện trong đội bóng chày Texas Rangers.

alt

Richard Petty

Ngày xưa mỗi khi nói đến môn đua xe hơi của NASCAR thì rất nhiều người biết ông Richard Petty, vì ông ta đã vô địch nhiều chặng đua và đạt nhiều giải do NASCAR tổ chức nhưng sau khi giải nghệ (1992) thì hầu như chẳng mấy ai để ý cho đến cuối Tháng Hai vừa qua bỗng nhiên các cơ quan truyền thông – truyền hình – báo chí nói đến tên ông ta… hơi nhiều.

alt

Chuyện như thế này….

Trong một buổi nói chuyện với các cơ quan truyền thông hôm ấy, ông Richard Petty nay đã là ông cụ 76 tuổi, nói rằng cô Danica Patrick chỉ thắng khi không có ai cùng đua với cô  (có nghĩa là cô ta đua 1 mình), và với tuổi già sức yếu như ông cũng có thể thắng cô ta ở bất cứ cuộc đua xe nào. Chính vì lời nói ấy mà đến nay hầu hết các cơ quan truyền thông nhắc đi nhắc lại hoài.

alt

Liệu cô Danica Patrick có dám thử tài với ông cụ 76 tuổi đó không? Hiện tại chưa nghe thấy cô trả lời nhưng một ông chủ của cô (GoDaddy.com) đã đồng ý lo mọi chi phí nếu cuộc đua (nếu ông cụ Richard Petty thua thì phải bỏ tiền túi ra trả lại cho ban tổ chức).
Cô Danica Patrick không phải là tay đua tầm thường, tuy mang thân phận đàn bà nhưng gan dạ còn hơn đàn ông, đã nhiều lần đua xe với đám đàn ông khắp tứ phương thiên hạ, đã có lần vô địch tại Nhật Bản (IndyCar Series) và nhiều lần làm cho đám đàn ông phải nể phục…

alt