Lướt sóng biển (surf) là một môn thể thao rất khó, càng khó hơn cho một người chỉ có một cánh tay, và càng khó hơn nữa khi phải vượt qua những con sóng cao lớn tại một vùng biển nguy hiểm nhất thế giới…

Bethany Hamilton chào đời ngày 8 tháng 2 năm 1990 tại thành phố Lihue thuộc tiểu bang Hawaii. Vào ngày 31 tháng 10 năm 2003, tại Tunnels Beach ở Kauai, trong lúc cô Bethany Hamilton thả mình trên tấm bảng lướt sóng biển thì bị một con cá mập to lớn cắn đứt cánh tay trái, khi ấy cô bé chưa tròn 14 tuổi. Một năm sau đó cô bắt đầu viết sách (Soul Surfer) kể lại chuyện bị cá mập cắn cùng với hoàn cảnh gia đình cũng như khả năng đối phó mọi khó khăn trong thời niên thiếu.

Cuốn sách Soul Surfer bán rất chạy và vào Tháng Tư năm 2011 được một hãng phim mua bản quyền và làm thành một cuốn phim cùng tên. Ngoài ra, cô Bethany Hamilton thường xuyên xuất hiện trước công chúng qua nhiều chương trình trên truyền hình cũng như những nơi công cộng để khích lệ những lực sĩ cùng tâm trạng và cùng cảnh ngộ như cô. Sau khi bình phục sức khỏe dù đã mất một cánh tay, cô Bethany Hamilton tham gia rất nhiều giải lướt sóng khắp nơi trên thế giới và cũng đã thành công khá nhiều, gần nhất là vào ngày Thứ Bảy vừa qua cô ấy vô địch giải Women’s Pipeline Championship (Surf-n-Sea Pipe Pro) tại Banzai Pipeline ở Hawaii.

Lướt sóng cùng Vujicic
Ralph Wilson
Trước năm 1966, Vùng Bắc Mỹ có hai hội bóng bầu dục chuyên nghiệp lớn mạnh nhất, đó là American Football League và National Football League. Năm 1966 nhờ công lao của ông Ralph Wilson và một số vị có tên tuổi thời ấy đã hợp hai hội này lại thành Tổng Hội NFL.
Ông Ralph Wilson chào đời ngày 17 tháng 10 năm 1918 tại thành phố Columbus thuộc tiểu bang Ohio, vừa qua đời ngày 25 tháng 3 năm 2014 tại thành phố Grosse Pointe Shores thuộc tiểu bang Michigan, thượng thọ 95 tuổi.
Thời trai trẻ ông Ralph Wilson từng phục vụ trong quân đội Hoa kỳ (1941-1946), thuộc binh chủng Hải quân và tham chiến ở cả hai vùng biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Sau khi giải ngũ, ông trở về quê giúp gia đình bán bảo hiểm, đầu tư vào nhà máy, hầm mỏ, xây cất (Ralph Wilson Industries) và sau đó vào lãnh vực truyền thông, thể thao.
Cuối năm 1959, ông Ralph Wilson thành lập đội bóng bầu dục mang tên Bills, đóng đô ở thành phố Buffalo thuộc tiểu bang New York thuộc American Football League (Buffalo Bills), đó cũng là lúc American Football League ra đời. Trước đó ông Ralph Wilson cũng có cổ phần trong đội bóng Detroit Lions thuộc National Football League.
Sau khi hai hội hợp lại thành tổng hội NFL, dù ông Ralph Wilson mướn rất nhiều nhân tài nhưng đội Buffalo Bills chưa lần nào thắng Super Bowl (thua 4 mùa liên tiếp: 1990, 1991,1992,1993).

Con hơn cha là nhà có phúc
Sean Miller và Archie Miller là hai anh em ruột, Sean lớn hơn Archie 10 tuổi, hiện tại đều là huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ của trường đại học nơi họ làm việc.
Cách nay 5 năm, anh Sean Miller nhận lời của trường đại học Arizona qua làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng rổ (dù chưa một lần đến thăm trường này). Sean mời cậu em Archie qua làm phụ tá. Cậu em Archie làm phụ tá cho anh Sean được 2 năm thì được trường đại học Dayton mời qua làm huấn luyện viên trưởng đội bóng rổ bên ấy. Nay cả hai đội của hai anh em nhà Miller đều được tiến sâu vào vòng 16 (Sweet 16, có nghĩa là 16 đội còn sót lại trong 331 đội tranh tài suốt mùa bóng). Trong lịch sử của làng NCAA về môn bóng rổ, nay mới có hai anh em ruột cùng vào vòng 16.

Sean đã nhiều lần mang đội bóng của anh vào vòng 16 nhưng Archie thì mới lần đầu nhưng kể từ năm 1984 cho đến nay, năm nay đội bóng rổ của trường Dayton mới được vào vòng 16 nên đã làm cho nhiều người chú ý đến tài năng của Archie Miller, nhất là người cha già (John Miller) luôn miệng khen cậu con trai út.
Ông John Miller là một cựu huấn luyện viên bóng rổ, với nhiều năm dày công huấn luyện cho các em học sinh trung học đã mang lại cho ông rất nhiều vinh quang trong nghề nghiệp (hơn 650 trận thắng với 4 lần vô địch tiểu bang Pennsylvania) nhưng ông John nói rằng sự thành công của ông ngày xưa chẳng sao sánh được với sự thành công vượt bực của hai người con trai của ông. Đúng là “ Con hơn cha là nhà có phúc”.
