Cảnh sát khi điều tra các vụ hình án, thường thu thập chứng tích để đưa về thử nghiệm DNA mà tìm ra thủ phạm. Nay kỹ thuật này được dùng với…chó để tìm thủ phạm phóng uế bậy trên đường phố. Cảnh sát tại Ý, Do Thái, Canada và vài tiểu bang của Mỹ đã bắt các chủ nhân các chú chó mang chó của mình đi thử máu, nước tiểu, nước bọt và đưa vào kho dữ liệu DNA. Nếu các mẫu phân chó trên đường phố không được dọn sạch khi dắt chó đi dạo, sẽ bị đưa về phòng thí nghiệm phân tích DNA mà tìm ra…thủ phạm. Như tại Ý, chủ nhân có chó làm bậy sẽ bị phạt khoảng 500 Euro, tức gần 700 đô. Thế giới hi-tech có khác.
Xưa rồi Diễm
Tức giận vì bị giấy phạt luật giao thông, Leon Humphreys tại Anh đã gởi thư đến Sở Cảnh Sát đã biên giấy phạt để thách… đấu kiếm. Leon cho rằng truyền thống hiệp sĩ tại Anh là cần đấu kiếm, búa tạ hay chùy xích để giải quyết… những bất đồng. Sở cảnh sát gởi thư cho Leon, thông báo rằng chuyện đó… “Xưa rồi diễm” và tăng mức phạt lên 12 lần cho đáng tội cãi bướng và đòi thách đấu với cảnh sát.
Hô phong hoán vũ
Trong Tam Quốc Chí có đoạn Khổng Minh đã dùng thuật hô phong hoán vũ, gọi gió để dùng hỏa công đốt thuyền quân của Tào Tháo trong trận đại chiến Xích Bích. Nếu Khổng Minh đang sống tại Texas chắc chắn sẽ bị phạt. Theo luật hiện hành của Texas (Weather Modification Act), không có cá nhân hay tổ chức nào được quyền thay đổi thời tiết và khí hậu, nếu như muốn làm (giả sử như có Khổng Minh tái thế), thì phải bá cáo trên báo chí mỗi tuần trong ba tuần liên tiếp tại các nơi sẽ thực hiện chuyện “hô phong hoán vũ”. Nhắc lại luật này để “cảnh cáo” kẻ nào đã làm thời tiết tại Texas “crazy” quá cỡ. Gì mà ngày trước nóng hơn 70 độ, thì ngay hôm sau đã đông đá đầy đường.