Trong tháng Tư đen năm nay, chúng tôi xin giới thiệu loạt sưu tầm của bạn Alen Hồ Quang (Kansas). Bạn Alen cho biết đã thu nhặt, chế biến từ nhiều nguồn khác nhau.
Xin cảm ơn bạn Alen và xin mời sự tham gia tiếp tục của quý độc giả để trang Tiếu Lâm không ngớt tiếng cười.
Mọi đóng góp xin gởi về editor@trenews.net. Chân thành cảm ơn.
Lý lịch vào tổ chức nhân quyền
Họ và tên: Việt Nam
Tuổi: 4,000
Họ và tên cha: Liên Xô
Họ và tên mẹ: Trung Quốc
(Ghi chú: Cha mẹ đã ly dị từ nhiều năm nay)
Tôn giáo: Mác-Lê-Mao
Nghề nghiệp: Nói dóc
Quan hệ bạn bè: Không chơi với ai và ai cũng ngại chơi với.
Alen Hồ Quang (Kansas, sưu tầm)

Bảo Huân
Lương
Nghe nhiều nguồn ca thán, Tổng bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng quyết định giả dạng vi hành tìm hiểu đời sống dân chúng. Ông làm quen với một nhà giáo già:
– Trong xã hội ta hiện nay, lớp người nào sung sướng nhất nhỉ?
– Lớp người vô lương.
– Là sao bác nhỉ?
– Đó là lớp cán bộ vô lương tâm!
Ông đến vùng mỏ Quảng Ninh ghé vào nhà một công nhân. Sau khi hỏi mức lương của hai vợ chồng, rồi thăm dò:
– Lương cô chú thấp như vậy, đời sống chắc khổ lắm nhỉ?
Anh công nhân đáp:
– Lương thấp chưa hẳn đã khổ, anh ạ. Thời này trông vào lương bổng có mà chết, phải đạp đổ lương tâm để khai thác lương lậu. Bọn lãnh đạo giờ chả thằng nào có lương tri đâu, khổ đám lương dân thôi. Muốn sống phải lươn lẹo một tị. Chỉ thằng nào lương… thiện mới là chết!
Alen Hồ Quang (Kansas, sưu tầm)

Bảo Huân
Bí mật
Tháng 4 năm 2014, Mỹ bí mật phóng phi thuyền có người lên mặt trăng lần 2.
Khác với sự hoang vu, vắng vẻ thời Amstrong, các nhà du hành Mỹ sửng sốt khi thấy đầy nhóc người Việt ở đó.
Một cú điện khẩn cấp về Washington. Các phi hành gia được mật lệnh tìm hiểu bí quyết nào người Việt đã vượt xa kỹ thuật không gian của thế giới.
Một người gãi tai:
– Chúng tôi bị bắn lên đây thôi. Hồi giá gạo, giá xăng ở Việt Nam tăng vọt đó!
Alen Hồ Quang (Kansas, sưu tầm)

Bảo Huân