Tin trên tờ Local của Pháp vừa tiết lộ không quân Thụy Sĩ làm việc quá… quân củ (khoai) trong vụ một phi cơ hãng hàng không Ethiopia bị không tặc hồi Tháng Hai vừa qua trên không phận Thụy Sĩ. Số là phi cơ hãng này trên đường bay sang Rome, Ý thì bị viên phi công phụ khống chế và đảo đường bay sang Geneva để xin tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ. Thông thường không tặc xảy ra trên không phận quốc gia nào thì không quân quốc gia đó phải chịu trách nhiệm bảo vệ, áp giải hay hộ tống phi cơ bị không tặc đó, nhưng vụ không tặc xảy ra lúc 4:30 sáng nên các phi công không quân Thụy Sĩ còn đang… ngủ, không làm việc cho đến 8 giờ sáng. Không quân Pháp đành chửi thề, rồi phải bay lên áp giải phi cơ bị không tặc đáp xuống Geneva. Thiệt làm lính nhà giàu có khác.
Tiền bản quyền
Một số vùng của Ấn Độ vẫn còn đặt nặng vai trò phân chia tầng lớp xã hội, khi cha mẹ cấm con cái lập gia đình với những gia đình không cùng với đẳng cấp của mình. Ánh sáng văn minh và tinh thần dân chủ đã cho giới trẻ có nhiều tiến bộ hơn nhưng các thế hệ trước vẫn chưa thay đổi nhiều. Mới đây, một luật sư tại Patna, Ấn Độ là Sidhnath Sharma đã nộp đơn kiện con trai sau khi không khuyên được con trai từ bỏ ý định lấy cô gái anh thương yêu. Trong đơn kiện, Sharma đã từ con trai vì đã làm “mất thanh danh gia đình và giảm uy tín của ông”, ông đòi con trai phải trả khoảng 163 đô la mỗi tháng tiền bản quyền cho cái họ của ông mà con trai còn “sử dụng trái phép”. Luật mới à nha, nhanh chân cầu chứng bản quyền cái họ của mình rồi tha hồ thu tiền bàn dân thiên hạ.
Bình đẳng
Rao giảng tin mừng cũng cần luôn mới lạ để thu hút tín hữu nên Mục sư Allen Parker tại nhà thờ White Tail Chapel thuộc Richmond, VA thỉnh thoảng lại đứng giảng trong trang phục của Adam trước các tín hữu cũng trong trang phục của… Adam và Eva. MS Parker cho rằng ý tưởng của việc này là mọi người đều “đồng đều” trước mặt Thiên Chúa và cũng chẳng có gì sai trái vì con người sinh ra đến khi chết đi đều lõa thể, tựa như hình ảnh Chúa bị đóng đinh trên thập tự. Không biết có được mấy ai tán đồng hay không, nhưng nhà thờ còn làm lễ cưới khỏa thân cho cô dâu chú rể và khuyến khích người tham dự cũng khỏa thân, mà xét riêng chuyện tài chính thì coi bộ cũng đỡ phải hao tốn tiền mướn đồ cưới.