Tony Parker & Tim Duncan là hai cao thủ bóng rổ của đội San Antonio Spurs, họ đã sánh vai với nhau suốt đoạn đường dài, họ cùng mang vinh quang về cho đội bóng với 3 lần vô địch NBA và nhiều lần vào sâu trong các vòng chung kết… Nhưng có mấy ai biết rằng Tim Duncan không nói chuyện với Tony Parker trong những năm đầu tiên, không một lời hỏi thăm sức khỏe cũng như chuyện gia đình?

Tim Duncan (giữ), Tony Parker (phải)
Hôm Thứ Hai vừa qua, trong một buổi họp báo Tony Parker đã nói như vậy. Đó là vào những năm 2001-2002… Tony Parker rời Pháp quốc để qua Hoa Kỳ, chân ướt chân ráo vào đầu quân cho đội Spurs, lúc ấy Tony Parker mới tròn 19 tuổi, rất cần đồng đội chỉ dẫn đường đi nước bước nhưng Tim Duncan đã làm ngơ, mãi đến mấy năm sau Tim Duncan mới thân thiện với Tony Parker.
Năm nay, theo sự tiên đoán của nhiều bình luận gia thể thao có tên tuổi thì đội San Antonio Spurs sẽ vô địch một lần nữa, dĩ nhiên là phải nhờ vào tài năng của hai danh thủ này.

New England Patriots
Suốt chục năm qua, Quarterback (QB) Tom Brady đã làm cho nhiều người khâm phục, nhưng có mấy ai biết rằng, cách nay 14 năm chẳng có đội bóng nào muốn chọn anh ta. Mãi đến vòng thứ 6 thì anh mới được đội New England Patriots chọn (thứ hạng 199!). Nay tuổi đã cao và thân thể của Tom Brady cũng đã hao mòn theo năm tháng, đội Patriots đang tìm kiếm một quarterback khác để chuẩn bị thay thế anh ta.

Ngày 8 tháng 5 tới đây, các đội bóng bầu dục trong làng NFL sẽ tuyển chọn các cầu thủ từ các trường đại học, đội Patriots mời rất nhiều quarterback đến kinh đô của họ để thử tài, ngoài vài quarterback có tên tuổi như Johnny Manziel và Teddy Bridgewater, còn có các quarterback khác ít ai để ý đến, như là Zach Mettenberger, Aaron Murray, Logan Thomas, Jimmy Garoppolo, Kenny Guiton, A.J. McCarron, Connor Shaw, Keith Wenning.
Với tài huấn luyện của ông bầu Bill Belichick, người ta tin tưởng rằng bất cứ quarterback nào trong danh sách này cũng sẽ trở thành danh thủ trong làng NFL.

Johnny Manziel
Teddy Bridgewater
“Be-Hope”
Tối Thứ Bảy vừa qua, gần chục ngàn khán giả trong sân đấu võ đài hô vang hai chữ “Be-Hope! Be-Hope! Be-Hope!” mỗi khi võ sĩ Bernard Hopkins tung quả đấm vào mặt đối thủ…

Những người xa lạ với môn đấu võ quyền anh khi nghe khán giả hô “Be-Hope” thì họ nghĩ rằng đó là hai chữ gọi tắt của tên võ sĩ Bernard Hopskins nhưng đối với những ai từng theo dõi môn này, nhất là quý độc giả của báo TRẺ, thì họ biết rằng hai chữ ấy còn có ý nghĩa khác, đó là “Niềm Hy Vọng”. Niềm hy vọng ấy của Bernard Hopskins đã trở nên sự thật sau khi anh thắng võ sĩ Beibut Shumenov để chiếm lấy Ngai Vàng của hạng cân 175 lbs. Bernard Hopskins đã làm nên lịch sử của môn đấu võ quyền anh, trở thành một võ sĩ “già” nhất đoạt chức vô địch thế giới (he is the oldest fighter ever to be a world champion)

Bernard Hopskins đã sống trên hành tinh này được ½ thế kỷ, bắt đầu thượng đài từ năm 1988. Thường thì những võ sĩ quyền anh phải giải nghệ khi bước vào tuổi 40 và chẳng có mấy ai còn đủ sức lực để đấu với các võ sĩ trẻ, nói chi đến chuyện tranh giành ngai vàng, chính vì vậy mà giới hâm mộ anh đã nghĩ ra hai chữ “Be-Hope” trước khi Bernard Hopskins thượng đài và hô to hai chữ ấy suốt 12 hiệp đấu, có lẽ nhờ sự ủng hộ nhiệt tình ấy nên “ông già” Bernard Hopskins đã thành công?
Là một võ sĩ thành công nhất từ trước đến nay, ngoài 3 chiếc Đai Vàng của IBA, IBF và WBA mà anh đang giữ, trong quá khứ anh đã nhiều lần giữ nhiều chiếc Đai Vàng khác ở các hạng cân khác nhau và trong các tập đoàn khác nhau. Như ngày 18/9/2009 anh đã có trong tay 5 chiếc Đai Vàng sau khi đánh gục cao thủ Oscar De La Hoya (IBF, WBC, WBA, The Ring, WBO.) dù rằng lúc ấy anh đã 45 tuổi! Và có thể anh sẽ chiếm thêm một vài chiếc Đai Vàng nữa, bởi vì, theo như anh nói, anh muốn đấu với Floyd Mayweather Jr. và Adonis Stevenson (nếu Adonis Stevenson thắng Andrzej Fonfara vào tháng 6).
Đúng là “càng già càng dẻo càng dai”.

Floyd Mayweather Jr.
Adonis Stevenson