Nhà dưỡng lão East Neck Nursing and Rehabilitation Center tại New York quảng cáo trên trên mạng của mình rằng “cung cấp cho người thân của quý vị sự chăm sóc (trên cả) tuyệt vời về thể chất, tinh thần và trí tuệ…”. Không biết để làm chuyện “trên cả tuyệt vời này” khác hơn không mà nhà dưỡng lão mời cả nam nữ vũ sexy nhảy cho các cụ xem cho…sảng khoái tinh thần. Nhưng vì vậy mà nhà dưỡng lão này vừa bị kiện vì một người đàn ông vô tình thấy được tấm ảnh mẹ mình, cụ bà đã 85 tuổi, đang nhét tiền cho một nam vũ công sexy. Nhà dưỡng lão la oai oái rằng “tụi tui đâu muốn làm “chiện” này mà do chính các cụ yêu cầu”. Nếu vậy thì các cụ quả đúng là an hưởng tuổi già (gân) quá nhe.
Dân Mỹ hay than phiền đủ thứ chuyện nhưng cũng hiếm có người như Evelyn Hamilton tại Texas. Evelyn mua vài tép cần sa hút phê chơi nhưng mua đồ kiểu “Made in China”, hút không phê chút nào. Đòi tiền lại không được nên Evelyn cầm điện thoại để gọi cho… cảnh sát để than phiền là cần sa “khét rẹt” mà thằng bán “hổng trả lại tiền cho em”. Khi cảnh sát đến nhà thì quả thật, Evelyn còn một nắm cần sa, dù khét nhưng là hàng thiệt nên bị cảnh sát hốt luôn về bót vì tội sở hữu cần sa. Thiệt là tội nghiệp, đã mất tiền mua cần sa (hạng bét) mà cảnh sát còn không thông cảm chút nào.
Mùa Xuân tới thế nào đây đó cũng tổ chức hội chợ crawfish cho bà con ăn crawfish, nhấm nháp ly bia đón Xuân. Nhưng muốn dự hội chợ …thịt chó chắc phải bay sang Quảng Tây bên Tàu để dự. Hàng ngàn dân mê “cờ Tây” đã đổ xô về “hội chợ” được tổ chức hàng năm này để thưởng thức chó… 1001 món. Các phóng sự về hội chợ này cũng cho biết từng đoàn xe tải đã lần lượt chở hàng ngàn cũi nuôi chó để phần mần thịt tại chỗ, phần bán cho các tiệm nhậu từ nơi khác đổ về. Thiệt là làm người bên Tàu (cộng) đã khổ mà làm chó cũng đâu có sướng hơn.