Bảo đảm bạn đã đi đến bao nhiêu đài tưởng niệm khắp thế giới thì cũng chưa bao giờ đến đài tưởng niệm đặc biệt này nếu được xây: Đài tưởng niệm… Gà. Hội Đối xử Nhân đạo với Súc vật vừa nộp đơn lên giới hữu trách để xin phép xây một đài tưởng niệm bằng đá cao hàng chục feet trên xa lộ 129 tại Gainesville, Georgia nhằm tưởng niệm số gà bị chết trong một vụ xe chở gà bị lật tại đây. Ngoài một số gà bị chết, không có thiệt mạng về nhân sự và số gà còn sống sót được tiếp tục đưa tới lò để… mổ thịt. Bộ Giao Thông Georgia không đồng ý và ký vào đơn xin phép xây đài tưởng niệm rằng: “Nhảm! Gởi qua Chuyện Khó Tin của báo Trẻ”.
Chơi dại
Cảnh sát báo cáo rằng nhiều vụ điện thoại hăm dọa trường học có bom chỉ đơn giản vì… một sinh viên nào đó chưa kịp học bài để làm bài thi nên đành (chơi dại) báo bom kiểu này. Dwayne Yeager tại Florida thì báo cảnh sát là nhà bị mất trộm để được nghỉ làm. Nhưng kiểu như Casey James Fury trên tàu ngầm nguyên tử USS Miami thì… hết thuốc. Casey cũng lười (như Dwayne Yeager) nên cho chạm mạch điện tàu ngầm để được nghỉ xả hơi một ngày, ai dè chiếc tàu ngầm này bị bốc cháy những phần quan trọng không thể hồi phục được, đành hết hoạt động. Tàu ngầm được xuất ngũ, người nhân viên thì (được) nhập ngũ vào khám 17 năm và bồi thường 400 triệu đô la. Muốn nghỉ một ngày ai dè được đến 17 năm. Quá đã.
Chính trị gia “người nhện”
Nhiều cuộc tranh cử chính trị được thực hiện bằng các cuộc tấn công, chửi bới đối thủ của mình. Gaurav Sharma là một võ sư huấn luyện cho cảnh sát Mumbai tại Ấn Độ nhưng không chọn cách “đấm đá” tay chân hay võ miệng đó mà hóa trang thành người Nhện để vận động tranh cử vào quốc hội Ấn Độ cho thêm phần hấp dẫn. Trong khi các ứng viên khác thì đi gõ cửa từng nhà thì Sharma leo lên… cửa sổ từng nhà để vận động bầu cho mình. Nếu cho trẻ em đi bỏ phiếu chắc chắn Sharma sẽ đắc cử, nhưng nhiều cử tri cũng tỏ ra phấn khích và cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho anh chứ “thằng nào ra tranh cử cũng nói bằng cái… miệng” (chớ nói bằng gì hở trời?).