Menu Close

We Are One

Cách nay vài tuần, trước khi trận đấu lần thứ 4 giữa đội Los Angeles Clippers và đội Golden State Warriors, khi nghe tin ông chủ Donald Sterling có lời lẽ kỳ thị chủng tộc thì hầu hết các cầu thủ của đội Clippers rất buồn. Trận này họ thua đối phương, nhưng sau đó ông bầu của họ là Doc River đã viết trên tấm bảng trong phòng họp một câu mà vỏn vẹn có 3 chữ: “We Are One”. Kể từ ngày đó các cầu thủ của đội Clippers ra sân với cả tấm lòng thành nên cuối cùng họ đã đánh bại đội Warriors. Họ đã loại đội Warriors ra khỏi vòng đấu trực tiếp. Khi viết tin này, đội Clippers đang tranh giành với đội Oklahoma City Thunder để chiếm lấy một vé vào chung kết bên vùng miền Tây. Với tinh thần đồng đội dâng cao như hiện tại, khó mà đội Thunder qua mặt được đội Clippers.

alt

Làng bóng NBA thấy ý kiến ấy của ông Doc River quá hay nên đã nghĩ ra cách kinh doanh, họ hợp tác với hãng ADIAS để sản xuất ra nhiều áo thun (T-Shirt) có in hàng chữ ấy phía trước ngực kèm theo nhãn hiệu của đội Clippers hoặc nhãn hiệu của làng NBA bên phía trái. Mỗi cái áo dành cho thiếu niên là $19.95, mỗi cái áo dành cho thanh niên và người lớn phái nam là $23.95 và mỗi cái áo dành cho phái nữ là $29.95.

Thiệt là biết mần ăn!

alt

alt

Kevin Durant

Kevin Durant chào đời ngày 29 tháng 9 năm 1988 tại ngoại ô Thủ đô Hoa Thịnh Đốn (Washington D.C.). Mùa hè năm 2006 Kevin Durant được trường đại học Texas cấp học bổng và chỉ cần một mùa bóng anh đã giúp đội bóng rổ của trường Texas nằm trong danh sách những đội mạnh nhất quốc gia Hoa Kỳ.

alt

Mùa hè năm 2007, Kevin Durant được đội Seattle Supersonics chọn vào nhà nghề, là cầu thủ thứ 2 được chọn nên tên tuổi của anh càng vang xa hơn.

Từ buổi đầu tiên bước vào làng NBA cho đến nay, tuy đội bóng thay tên đổi họ (2008 đổi tên thành Thunder và dời đô qua thành phố Oklahoma City) nhưng tài năng của anh ta càng ngày càng khá hơn xưa, và mới đây anh được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất làng NBA của mùa bóng này (MVP 2013-2014).

Trong buổi lễ nhận phần thưởng, Kevin Durant khóc nhiều hơn nói. Anh vừa khóc vừa kể lại thời thơ ấu và luôn cám ơn người mẹ đã dày công nuôi dưỡng, anh ta nói trong nước mắt rằng:

“Khi mẹ tròn 21 tuổi mẹ đã sinh hai anh em chúng con. Khi con cất tiếng khóc chào đời đã không thấy mặt bố. Mẹ làm việc suốt ngày để nuôi chúng con. Mẹ đã gìn giữ chúng con tránh khỏi những nơi đầu đường xó chợ. Mẹ đã mặc áo quần cho chúng con. Mẹ đã đặt thức ăn nóng trên bàn cho chúng con… Mẹ… Mẹ chính là MVP”.

alt

Shoplifting

Ngày 29 Tháng Tư vừa qua, Sở cảnh sát ở thành phố Tallahassee nhận được cú phone từ chợ Publix, vị quản lý chợ báo rằng có một thanh niên vừa ăn cắp thực phẩm của chợ. Khi cảnh sát viên đến nơi xem lại đoạn phim đã thâu thì biết rõ người thanh niên ấy là Jameis Winston, một danh thủ bóng bầu dục của trường đại học Florida State. Vị cảnh sát đến nhà Jameis Winston điều tra thì Jameis Winston thú nhận là quên trả tiền, sau đó anh cùng với viên cảnh sát trở lại chợ để nói chuyện với vị quản lý chợ. Tuy mùa bóng bầu dục đã hết nhưng anh có tên trong đội bóng chày của trường và là một tay liệng bóng chày rất khá. Trường đại học Florida State yêu cầu ông huấn luyện viên trưởng của đội bóng chày treo giò anh 5 ngày.

alt

Trong đoạn phim ấy người ta thấy Jameis Winston đến quày thức ăn nấu sẵn, anh ta gọi (order) vài cái chân cua “King crab legs” và vài ký-lô crawfish, cả hai món này đều đã hấp chín (steamed). Order xong anh ta ra khỏi tiệm và sau đó trở lại lấy thức ăn. Khi đã có thức ăn trong tay, anh ta đi lòng vòng trong tiệm, chờ đến lúc nhân viên giữ an ninh sơ ý, anh ta liền đi phía sau lưng nhân viên an ninh ấy và lén ra cửa chính.

Trước đây (vào tháng 7 năm 2013) anh ta cũng đã một lần vào tiệm Burger King uống nước ngọt mà không trả tiền, một lần khác trường học phải điều đình với chủ một chung cư vì anh ta cùng với nhóm bạn dùng B.B. Gun bắn bể nhiều khung cửa kính. Và một lần rước một cô sinh viên trẻ vào phòng mà sau đó cô gái ấy tố cáo với Sở cảnh sát rằng anh hiếp dâm cô ấy trong lúc cô ta nửa tỉnh nửa say. Có một điều là anh ta được trắng án cả 3 vụ vừa kể…, cũng lạ!

alt