Kể từ khi làng NBA treo giò và phạt tiền ông Donald Sterling thì tuần qua ông ta xuất hiện trên đài CNN trong một cuộc phỏng vấn của ông Anderson Cooper.
Trong cuộc phỏng vấn này, ông Donald Sterling nói rằng ông ta đã phạm một lỗi lầm vì đã nói nhiều lần từ “black” trong một cuộc cãi vã với cô bồ nhí V. Stiviano, ông xin được tha thứ lỗi lầm đó nhưng không trực tiếp xin lỗi cộng đồng người da đen. Ông cũng nói rằng ông không phải là người kỳ thị dân da đen nhưng lại chỉ trích một người da đen nổi tiếng rất thậm tệ, người ấy là Magic Johnson.
Ông Donald Sterling nói rằng Magic Johnson không đáng là thần tượng của tuổi trẻ bởi vì Magic Johnson đã từng mang bệnh AIDS (Magic Johnson tuyên bố anh ta mang bệnh này vào năm 1991 nhưng nay bệnh không còn nữa)
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà ông ta lại gây thêm thù oán với một nhân vật – da đen thì chẳng có lợi tí nào, có lẽ nào vì quá ghen tuông với Magic Johnson mà ông Donald Sterling quẫn trí chăng?

Kiss…
Hôn thì hầu như ở thế gian này ai cũng biết hôn và được hôn. Dù hôn ai và hôn ở bất cứ nơi nào trên thân thể cũng đều được người bản xứ gọi là Kiss, tuần qua có hai người kiss với nhau đã làm xôn xao xã hội Hoa Kỳ.
Như quý vị đã biết, tuần qua làng bóng bầu dục NFL bỏ ra 3 ngày để cho 32 đội bóng của họ tuyển chọn các cầu thủ trẻ vừa rời mái trường đại học.

Trong lúc đài ESPN chiếu trực tiếp cuộc tuyển chọn này thì nam cầu thủ Michael Sam ôm hôn một người đàn ông, hai đôi môi của họ dính chặt vào nhau và trong ánh mắt của người đàn ông ấy có một chút gì say đắm. Không phải ngẫu nhiên mà cậu Michael Sam hôn người đàn ông ấy, lý do là sau gần 3 ngày chờ đợi mà chẳng thấy đội bóng nào chọn nên cậu Michael Sam rất buồn sầu, rồi vào phút cuối cùng của cuộc tuyển chọn thì cậu ta được đội St. Louis Rams chọn ở cuối vòng 7. Vì quá vui mừng nên cậu Michael Sam quay sang người đàn ông bên cạnh và đặt một nụ hôn nồng cháy, sau đó xướng ngôn viên của đài mới nói rằng người đàn ông ấy là “bồ nhí” của cậu ta!
Trong lịch sử của làng NFL, Michael Sam là cầu thủ đồng tính duy nhất được làng NFL chọn.

Michael Sam có thân hình vạm vỡ, có đôi tay vững chắc, có đôi chân cứng cáp và đôi mắt lanh lẹ, cậu ta thường xuyên vật ngã đối phương qua các trận đấu của đội bóng Missouri, và đã được chọn là một trong số ít các danh thủ của làng bóng bầu dục NCAA. Nhưng phải đợi đến phút cuối của cuộc tuyển chọn thì khó tin quá, có lẽ tại vì cậu là người đồng tính nên các ông chủ của làng NFL không muốn chọn cậu ta sớm hơn? (Trước khi cậu ta tuyên bố là người đồng tính thì đã có nhiều đội bóng để ý đến và nhiều nhà báo có kinh nghiệm nói rằng Michael Sam sẽ được chọn ở vòng 2 hoặc vòng 3).
Bikini…
Cuối tuần qua tại Ý, khán giả trong sân được cười một trận hả dạ là vì trong lúc Câu lạc bộ Napoli và Câu lạc bộ Sampdoria tranh tài thì bất thình lình một cô gái quấn lá cờ chạy vào giữa sân cỏ, rồi tiếp đó cô ta cởi bỏ lá cờ để phô ra những đường cong tuyệt mỹ do thượng đế tạo ra, khán giả nhìn thấy trên thân thể của cô ta chỉ còn 2 mảnh vải nhỏ xíu.
Chuyện các fan chạy ra sân trong các trận đấu túc cầu cũng thường xảy ra trên sân cỏ bên châu Âu nhưng hầu hết là các ông đã quá chén, chứ còn quý công nương thì hơi hiếm nên khi tin này được loan tải đi thì đã có rất nhiều người theo dõi.
