Menu Close

Ai cho tôi tình yêu?

Nằm nghe cô đơn, thoáng bước trong buồn.
Giá buốt về tìm, sao rơi gối đêm.
Nhà vắng mang nhiều cay đắng, xua hồn đi hoang.

Trên đời này, ngoại trừ những ai đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, người nào cũng từng có khi hoặc rất nhiều lúc như nhạc sĩ Trúc Phương. Nếu có khiếu về thơ, về nhạc thì làm thơ hoặc viết ca khúc (chứ không phải nhạc không lời) để bày tỏ nỗi lòng. Nếu được nhiều người biết đến thì khỏi cần phải đẹp trai, con nhà giàu, và học giỏi vẫn hết cô đơn, cay đắng. Con gái, không nhiều thì ít, sẽ chạy theo ào ào. Ngay như nhà thơ Hàn Mặc Tử phong nổi đầy mình mà vẫn được nhiều phụ nữ ái mộ.  Đấy là thời xưa, chứ thời nay làm thơ hoặc viết nhạc chưa chắc có mấy ai theo. Phải là hát giỏi; nếu đẹp trai càng tốt! Còn không, chỉ cần là con nhà giàu cũng được, như Cường “đô la”. Anh chàng này dáng người ốm o, mặt mày thường thường nhưng được cái có mẹ là đại gia nên bù được mấy thứ khác. Anh nào tài không có, tiền cũng không mà tướng tá như Cường “đô la” bên Việt Nam thì có thể kêu van:

Ai cho tôi tình yêu của ngày thơ ngày mộng
Tôi xin dâng vòng tay mở rộng và đón người đi vào tim tôi
Bằng môi trên bờ môi…

Mới đây có một anh chàng bên… Mỹ, mặt mày sáng sủa hơn nhiều, dù không phải con đại gia nhưng có ông bố cũng khá giả đã mua cho một chiếc BMW để đi học. Anh chàng tên Elliot Rodger, con trai của Peter Rodger là một nhà làm phim khá nổi tiếng ở Hollywood. Những tưởng Elliot như thế cũng là khá may mắn so với rất nhiều cậu thanh niên cùng trang lứa. Ấy thế mà Elliot cũng kêu van: “Tôi năm nay đã 22 tuổi rồi mà vẫn là… trinh nam. Ngay cả hôn một đứa con gái tôi cũng chưa được thử.” Ngồi trong chiếc BMW, tự thu video bằng cái smartphone, Elliot cứ than thân: “Tôi học đại học được hai năm rưỡi, thật ra còn lâu hơn nữa, mà vẫn còn trinh. Cảm giác như bị tra tấn. Đại học là quãng thời gian người ta được hưởng thụ nhiều thứ như tình dục, chơi bời, và những thú vui khác. Vậy mà trong những năm đấy, tôi bị mục ruỗng trong cô đơn. Đời đúng là không công bằng! Bọn con gái chúng mày chẳng bao giờ thích tao. Tao không biết tại sao chúng mày lại không thích tao như thế. Tao sẽ trừng phạt chúng mày.”

Elliot không hiểu vì sao mình bị bọn con gái đứa nào cũng chê. Theo hồ sơ bệnh án thì Elliot bị một dạng (nhẹ) của bệnh tự kỷ. Căn bệnh này khiến bệnh nhân thiếu khả năng về quan hệ xã hội và ứng xử nói chung. Tuy nhiên không có bằng chứng khoa học cho thấy bệnh này làm người bệnh trở nên bạo lực. Thực ra, nếu xét riêng về chuyện tán gái, thiếu gì người rất vụng về hoặc ngây ngô. Có nhiều người sống bằng nghề ăn nói, có khi còn viết lách thêm trên báo vậy mà đứng trước phụ nữ (thường là đẹp) lại nói sai… văn phạm, câu được câu chăng không vô duyên thì cũng vô… nghĩa! Thế mà họ vẫn có (một) vài phụ nữ (cũng đẹp) đi qua đời mình. Thành ra, chuyện ăn nói vô duyên chưa chắc là nguyên cớ khiến con gái chê anh chàng Elliot này.

Không phải ở đại học mà ngay từ thời học mẫu giáo, Elliot đã gặp khó khăn trong chuyện… kiếm bạn gái. Cậu luôn ghen tị với những thằng trong lớp hoặc cùng trường có con gái đi (hoặc chạy) theo bên cạnh. Lên đến trung học thì Elliot quá nản, chỉ biết đắm mình hằng giờ trong các trò chơi games trên mạng. Trong thế giới ảo này, Elliot như tìm lại được chính mình, thấy được các giá trị của bản thân. Trở về với đời thực, Elliot cảm thấy mình chỉ là con số không… vô hình trong mắt các cô gái. Mâu thuẫn giữa ảo và thực trong tâm trí của Elliot cuối cùng dẫn đến vụ thảm sát hôm Thứ Sáu tuần qua ở miền Nam tiểu bang California. Elliot đã lái chiếc BMW tông bị thương 4 người, bắn chết 6 người và làm bị thương 8 người khác. Sau đó, Elliot tự đóng lại cuộc đời thực của mình bằng phát súng vào đầu.

Cũng có thể, vì ảnh hưởng của chứng bệnh tự kỷ, Elliot đã không thể thấy rõ cảm xúc thật của người khác. Nhất là trong tình yêu, thiếu gì những cô gái e lệ, sợ để lộ cảm xúc của mình. Nét nữ tính này càng có thể khiến Elliot (và rất nhiều đàn ông bình thường khác) hiểu lầm, tưởng mình bị từ chối, như nhạc sĩ Trúc Phương từng kêu than:

Ai cho tôi tình yêu, để làm duyên nụ cười
Tôi xin dâng tình tôi trọn đời
Người ơi người, xin đừng e ấp,
Làm tim nghẹn ngào ….

alt

Elliot RodgerNGUỒN THEPUNDITPRESS-COM