Pelé có tên cúng cơm là Edson Arantes do Nascimento, được sinh ra và lớn lên ở Brazil, là một cựu danh thủ túc cầu mà trên thế giới này hầu hết ai cũng biết đến tài đá banh của ông ta nhưng đầu tuần qua ông ta phát biểu một câu “xanh rờn” làm buồn lòng chính phủ cũng như liên đoàn túc cầu Brazil rất nhiều.

Ông ta nói rằng chính phủ Brazil bỏ ra 11 tỷ Mỹ kim để tổ chức giải vô địch túc cầu thế giới là quá nhiều trong khi nền kinh tế và văn hóa của nước nhà thì quá tệ, ông ta nói rằng số tiền ấy dành để xây trường học, giúp dân nghèo… Ông ta cũng nói rằng ông ta đồng ý chuyện dân chúng nổi dậy phản đối việc chi tiêu này.
Như quý vị đã biết, quốc gia Brazil cũng được Ủy Ban Thế Vận Hội Thế Giới cho phép tổ chức Thế Vận Hội Mùa Hè 2016, do đó, nếu không xây thêm 12 sân vận động và tu bổ hàng chục sân vận động khác cũng như xây thêm khách sạn, nhà hàng, khu giải trí… thì làm sao được vinh dự tổ chức hai giải thể thao có tầm vóc quốc tế? Và ông Pelé có biết rằng lợi nhuận của hai giải thể thao đó lên hàng tỷ Mỹ kim, và tương lai dân chúng bên ấy sẽ có thêm việc làm vì có nhiều du khách đến thăm? Có một nhà báo nói rằng cái chân của Pelé tốt hơn cái miệng của ông ta!

Mike Pantangco
Trên thế giới thời nay biết bao lần các võ sĩ cố tình gian dối để dành phần thắng, như là sử dụng chất kích thích để tăng sức mạnh, hút hít xì-ke ma-túy để tăng sức chịu đòn… riết rồi chẳng có mấy ai còn tinh thần võ đạo như ngày xưa nhưng tuần qua có một võ sĩ vẫn giữ được tinh thần võ đạo của ông cha truyền lại…

Vào những phút đầu của trận đài võ hỗn hợp (MMA) giữa võ sĩ Mike Pantangco và Jeremy Rasner, người ta thấy võ sĩ Mike Pantangco tấn công tới tấp, võ sĩ Jeremy Rasner chỉ biết thủ chứ chẳng muốn công, càng cố thủ thì càng bị đòn nhiều hơn, những cú đá như trời giáng, những cú đấm như thiên lôi luôn rơi vào thân mình của anh Jeremy Rasner nhưng bất thình lình võ sĩ Mike Pantangco quỳ gối đầu hàng vô điều kiện trước sự ngỡ ngàng của Jeremy Rasner, của trọng tài cũng như của hàng ngàn khán giả.
Võ sĩ Mike Pantangco nói rằng Jeremy Rasner không phải là đối thủ của anh ta, nếu anh ta tiếp tục đấm đá thì Jeremy Rasner chỉ có chết hoặc nằm nhà thương mà thôi.
Đúng là tinh thần võ đạo quá cao sang!

Thương Nhau Lắm – Cắn Nhau Đau….
Chuyện xảy ra cách nay mấy tháng (15-2-2014), đó là vào một buổi tối không trăng không sao tại sòng bài Revel Casino ở thành phố Atlantic City thuộc tiểu bang New Jersey, người ta thấy một người đàn ông da màu lực lưỡng kéo một cô gái bất tỉnh ra khỏi cửa cầu thang máy.

Người đàn ông ấy chính là danh thủ bóng bầu dục Ray Rice của đội Baltimore Ravens thuộc làng NFL. Anh ta giúp đội Ravens vô địch làng NFL vào ngày 3 tháng 2 năm 2013 sau khi đánh bại đội San Francisco 49ers.
Cô gái bị ngất xỉu ấy (Janay Palmer, 26 tuổi) chính là người vợ sắp cưới của Ray Rice. Ray Rice yêu cô Janay Palmer từ khi cô ấy mới 16 tuổi. Hai người đã có với nhau một bé gái đã 4 tuổi.
Vào những ngày cuối tuần ấy Ray Rice và Janay Palmer đi hưởng tuần trăng mật trước khi làm lễ cưới. Theo nhân chứng thì tại sòng bài, hai anh chị không đồng ý với nhau về chuyện gì đó nên hai bên có lời qua tiếng lại rồi dẫn đến chuyện ẩu đả nhau, chẳng hiểu anh Ray Rice xuất chiêu như thế nào nhưng người ta thấy cô ấy té nhào xuống đất và ngất xỉu, anh Ray Rice vội vác cô ta vào cầu thang máy để đưa về phòng ngủ, nào ngờ vừa vào phòng thì bị cảnh sát đến tóm cổ cả hai người (Ray Rice and his fiancée were arrested and charged with simple assault after a physical altercation…)
Tưởng đâu hai người chia tay sau vụ ẩu đả ấy, nhưng không, hai người đã làm đám cưới ngày 28-3-2014, tức là 6 tuần sau khi chuyện ấy xảy ra.
Nhờ có đám cưới nên các cơ quan chính quyền cũng như ban quản trị đội bóng Ravens cũng như ban quản trị làng bóng NFL bỏ qua cái tội vũ phu của Ray Rice, và mới đây anh ta chỉ bị phạt tù treo một năm mà thôi.
Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau, nhưng cắn thiệt bằng miệng thì có lẽ ít đau hơn là “cắn” bằng tay chân, “cắn” kiểu này có ngày vào tù…
