Arlington – Lễ Memorial Day 2014 đã được Moore Funeral Home, thành phố Arlington, Texas tổ chức trọng thể lần thứ 29 vào lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Hai 26 tháng 5 năm 2014 với trên 500 người tham dự, đa số là cựu quân nhân Hoa Kỳ đã tham dự “Chiến tranh Việt Nam” và gia đình họ.

Viếng mộ
Trời mưa nên được dời vào bên trong hội trường thay vì tổ chức ngoài trời như thường lệ. Tham dự có Thị Trưởng Arlington Bác sĩ Robert Cluck, Giám sát viên Tarrant County Andy Nguyễn, Nghị viên Haltom City Tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Một số đại diện các Hội đoàn cựu quân nhân VNCH, và các cơ quan truyền thông báo chí Việt, Mỹ. Giám đốc Moore Funeral Home Kyle West đã lên ngỏ lời cảm tạ mọi người tham dự và mời Mục sư Mark Jones, cựu Tuyên úy Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, lên ban phép lành cho buổi lễ Chiến Sĩ Trận Vong này. Tiếp theo, ông Robert Cluck, Thị trưởng Arlington cũng là một cựu Bác sĩ Quân y tham chiến tại Việt Nam, lên tuyên bố về ý nghĩa buổi lễ tưởng niệm này.
Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ do đội quốc kỳ Fort Worth JROTC thủ kỳ, và chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa do đội quốc kỳ cựu quân nhân VNCH tại thành phố Arlington phụ trách. Sau đó đại diện các quân binh chủng Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa lên đặt vòng hoa tưởng niệm. Tưởng cũng cần nhắc lại tại khu kỳ đài nghĩa trang này có 5 bia tưởng niệm của các quân binh chủng Hoa Kỳ và một bia tưởng niệm Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một điều hãnh diện cho cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ là hầu như tại các thành phố nào có Hội đoàn cựu quân nhân VNCH sinh hoạt, thì đều được mời tham dự như một thành viên trong ban tổ chức Ngày Memorial Day, điều này chứng tỏ người Mỹ có cái nhìn rất công bằng và thực tế về tinh thần chiến đấu và hy sinh vì chính nghĩa tự do của hai Quân lực Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa.

Trung sĩ nhất Stephan Jacket
Chương trình tiếp theo, bà Mary Dyer lên đọc một bài thơ ca ngợi sự hy sinh vì tự do của người lính Hoa Kỳ.
Hai khách mời phát biểu về Lễ Memorial Day này là cựu Thiếu Tá John Ed Monson nói về sự hy sinh của người lính Hoa Kỳ trên khắp thế giới đặc biệt là tại Afghanistan và Iraq để lại sự thương tiếc vô hạn của gia đình và lòng biết ơn của người dân đối với sự hy sinh xương máu này. Còn Trung sĩ nhất Stephan Jacket bị thương cụt hai chân trong một vụ phục kích tại Afghanistan, thì diễn tả lại những khó khăn nguy hiểm mà người lính Hoa Kỳ đã trải qua trên các chiến trường là một kinh nghiệm đắt giá của người lính ngoài mặt trận. Họ đã làm nhiệm vụ đối với quân đội, đối với quốc gia, và chấp nhận những hy sinh của bản thân mình không một chút oán trách. Tất cả hội trường đã đồng loạt đứng lên vỗ tay rất lâu để hoan hô và biết ơn về bài phát biểu của người thương phế binh này.
Tiếp theo, bà Priscilla Ash lên hát bài “God Bless the USA” và mọi người cũng đồng loạt hát theo rất nhiệt tình. Sau đó Mục sư Tuyên úy Mark Jones đã làm lễ cầu nguyện cho anh linh những chiến sĩ đã vì nước hy sinh được đời đời an nghỉ. Và ngoài sân, đội quân danh dự Honor Guard của Sở Cảnh sát Arlington bắn ba phát súng tiễn đưa anh hồn tử sĩ cùng với hồi kèn truy điệu. Rồi tiếng kèn “bag piper’ truyền thống của Nhạc sĩ Steve Hamilton trổi lên thê thiết từ cuối hội trường, lan dần đến trước các vòng hoa thương tiếc thì người Nhạc sĩ khuỵu chân xuống kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt đồng đội. Tiếng kèn pipe nhỏ dần, nhỏ dần như hình ảnh người lính không bao giờ chết, họ chỉ mờ dần, mờ dần…

Chào Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa
Những hình ảnh xúc động ngập tràn trong ngày Lễ Memoial Day còn là một niềm hãnh diện của những người mang trên mình bộ quân phục, hay đã gói lại làm kỷ niệm một thời chinh chiến sau khi giải ngũ. Gia đình họ vẫn luôn tự hào về sự hy sinh của chồng, cha, ông của mình. Như bà Eleen Watkins, quả phụ của ông Dusty Husband, cựu phi công từng tham chiến tại Triều Tiên và Việt Nam; bà ngồi xe lăn được vợ chồng người bạn là ông Ken O’Neal, cựu chiến binh Việt Nam năm 1970 đẩy xe đi tham dự, bà nói với chúng tôi rằng bà thay người chồng đã khuất đến đây để tưởng nhớ một thời chồng bà ở trong quân ngũ bên cạnh đồng đội, và ông cũng vẫn còn sống đâu đây trong lòng những người biết thương người lính.
Lễ Chiến Sĩ Trận Vong kết thúc trong niềm thương tiếc của mọi người hiện diện. Sau đó mọi người dùng chung bữa trưa đạm bạc, một số đi viếng mộ thân nhân…

Giám đốc Kyle West
Mục sư tuyên úy Mark Jones đang cầu nguyện
Đại diện các Quân Binh Chủng đặt vòng hoa tưởng niệm
Cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tham dự
Quang cảnh buổi lễ trong Moore Funeral Home
Thị trưởng Robert Cluck bên đang hỏi thăm bà Eleen Watkins
Cháu Matthew