Mẹ Na vào phòng, thấy con đang chống mắt xem ti vi, bèn mắng:
– Sao con không chịu học bài, lúc nào cũng thấy ngồi chơi không vậy!
– Con ngồi chơi nhưng cũng có người cảm ơn đó Mẹ.
– Xạo quá đi.
– Thiệt mà. Mẹ đứng đây đi, mỗi khi hết chương trình, ông xướng ngôn viên lại nói: “Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi”.
Oliver (Bryan-TX)
Bảo Huân
Giỏi
Đại đội trưởng quát:
– Hạ sĩ Nguyễn Văn A đâu!
– Có, thưa Đại uý!
– Anh đã biến đi đâu trong buổi tập bài “Ngụy trang” sáng nay?
– Đại uý quá khen, em sẽ cố gắng hơn ạ!
Vũ Ngọc Dũng (Atlanta, GA – sưu tầm)
Bảo Huân
Diệu kế
