Menu Close

Marathon yểm trợ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ bị thương tật

Irving – Trong tinh thần “Save Our Troops” cuộc thi chạy  Marathon lần thứ 5 nằm trong chương trình “Wounded Warrior Project” đã được tổ chức bất vụ lợi “Wounded Warrior Half Marathon & 10K” tổ chức tại thành phố Irving, Texas sáng sớm ngày Chủ Nhật 08 tháng 6 năm 2014 với khoảng 4,000 vận động viên từ khắp nơi về tham dự.

alt

Chào Quốc Kỳ

Cuộc thi chạy việt dã này được tổ chức tại Irving nằm ngay giữa hai quận Dallas và Fort Worth nhằm thu hút cư dân thuộc hai quận này tham dự. Cách đây hai năm chúng tôi đã đến đây tường trình cuộc thi này và số người tham dự chỉ gần 1,000 người mà hầu hết là ở tại DFW. Năm nay số người tham dự đông gấp 5 lần, họ từ những thành phố khác của tiểu bang Texas hay từ các tiểu bang lân cận bay về đây. Một đại gia đình ở Houston như gia đình ông bà Melody Britton là gia đình duy nhất có đem theo những biểu ngữ ủng hộ Wounded Warrior, họ rất vui vẻ cho chúng tôi biết việc yểm trợ cho chiến sĩ bị thương là nhiệm vụ của chúng ta, không có họ thì chúng ta phải hy sinh.

Trời mưa lất phất, trong khối người khổng lồ đang làm nóng cơ thể để sẵn sàng chạy, chúng tôi cố tìm một đồng hương hoặc một người Á Châu nào để tìm hiểu, nhưng không hề thấy người nào. Cũng không có một Đài truyền hình nào của người Á Châu đến làm phóng sự. Hầu như toàn thể những người sẵn sàng chạy đua Marathon kia toàn là người Mỹ chính thống hoặc người Mỹ da đen, có người mang theo những đứa con nhỏ vừa đến tuổi được cho phép tham dự theo cha mẹ cho vui. Mỗi người tham gia đua được mang số, phải đóng tiền lệ phí trước qua internet, khoảng đường 5,000 mét là $69. Nếu ghi danh trễ vào đầu tháng 6 tiền lệ phí là $89.

alt

alt

Nhìn thái độ và sắc diện của những người dự thi hết sức hân hoan cũng như biết được tất cả giải thưởng chỉ là một cái huy hiệu Marathon giống như nhau, thì biết ngay mục đích họ thi chạy để làm gì. Đây là một hành động hết sức khiêm nhường để tỏ lòng biết ơn các chiến sĩ đã hy sinh gửi lại chiến trường một phần thân thể.

Đúng 7 giờ 10 phút sáng, lễ chào Quốc kỳ Hoa Kỳ do đội quốc quân kỳ Marine Corp phụ trách, và cuộc thi chạy half marathon (5K) bắt đầu đúng 7 giờ 19 phút 25 giây tại ngã tư đường Fuller và đường Las Colinas chạy về hướng tây với 3 chiếc xe mô tô cảnh sát mở đường và vận động viên Jeff một thương phế binh cụt hai chân mang số 813 ngồi trên chiếc xe dành cho người tàn tật xuất phát mở đầu cuộc đua. Một khắc sau, cuộc đua thứ hai 10 K cũng bắt đầu xuất phát, rồi khoảng gần hai giờ sau tất cả trở về nơi xuất phát để lãnh huy hiệu Marathon, rồi giải khát, và nghe nhạc trước khi chia tay hẹn gặp lại nhau năm sau.

alt

Tưởng cũng cần nhắc lại, cũng giống như binh chủng Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa, Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ (US Marine Corp) là binh chủng thiện chiến nhất của Hoa Kỳ, nên thường được gửi đi giải quyết những chiến trường gay go nhất, vì thế bị hy sinh và tổn thương nhiều nhất, việc gây quỹ này nhằm chú trọng đến binh chủng hy sinh nhiều nhất, chứ không phải phân biệt hay dở.

Muốn biết thêm chi tiết về chương trình này để tham dự lần sau, xin vào website: www.dallasathtelesracing.com

alt

alt

Đội US Marine Corp

alt

Huy Chương

alt

alt

alt

Toàn cảnh cuộc thi chạy việt dã

alt

alt

 alt

Chuẩn bị

alt

Xuất phát

alt

alt

alt

Vui, khỏe

alt

PT