Menu Close

Lòng biết ơn

Hè, các cô cháu gái rủ nhau về thăm và chở Bà Nội đi ăn. Sau đó các cô dẫn bà vào chơi sở thú. Bà giảng giải:
– Là phụ nữ. Các cháu phải luôn biết ơn các loài vật!
– Sao vậy Bà?
– Bởi vì, các loài thú cho các cô bộ lông để làm áo khoác. Những con ốc con sò ở biển trở thành đồ trang sức của các cháu. Loài cá sấu cho các cháu bộ da để làm túi xách!
– Chúng con hiểu, Bà ạ.
– Còn nữa, và có một lũ lừa luôn làm ra tiền để các cháu tiêu!

Alain Dang (Allen-TX, st)

alt

Bảo Huân

Chỉ đường

alt