Menu Close

WAGs – Đội tuyển thứ 33 tại World Cup

Giải vô địch World Cup với các đội tuyển quốc gia hùng mạnh nhất thế giới vẫn đang tiếp diễn trong sự vui mừng của những đội tiếp tục đi vào vòng trong, bên cạnh nỗi ngậm ngùi của các đội đã phải từ giã sân chơi và giấc mộng vàng của những đội đã phải khăn gói trở về nước. Không tranh tài trên sân cỏ như 32 đội banh chính thức tại giải World Cup này, WAGs – đội banh thứ 33 rực rỡ và quyến rũ tại World Cup lần này sẽ còn tiếp tục tiến sâu vào trận chung kết dành vương miện năm nay. WAGs là đội nào?

 

alt

WAGs của đội tuyển Pháp tại World Cup – Photo: REUTERS

Không có những câu lạc bộ nhà nghề và các “siêu sao” bóng đá thế giới, giới truyền thông tại Mỹ không sử dụng và đưa tin nhiều về “đội tuyển” WAGs như Châu Âu, nơi mà hầu như đã đưa tin và hình ảnh của WAGs quanh năm và đặc biệt trong mùa World Cup này, ngay sau mỗi trận đấu. Nào là “Có WAGs, Hà Lan giũa đậm Tây Ban Nha”, “Thiếu WAGs, Ý đè bẹp Anh”, “WAGs Ý… đẹp hơn WAGs Anh”,  “WAGs ngồi ghế bình dân cùng khán giả Pháp”… WAGs là những ai, có lẽ đến đây các bạn có thể đã phần nào đoán ra nếu chưa từng nghe về WAGs. WAG – danh từ số ít được viết tắt từ Wife And Girlfriend, là tiếng lóng của giới truyền thông Anh chế ra và được sử dụng rộng rãi khắp Châu Âu cùng một số nước trên thế giới để chỉ vợ và tình nhân của các cầu thủ chơi banh danh tiếng. Từ ngữ này ngày càng được phổ biến hơn, nên WAGs còn được sử dụng chung cho cả những tên tuổi trong các môn thể thao khác.  

 

alt

Victoria Beckham – người được mệnh danh là “Nữ Hoàng của WAGs – nguồn telegraph.co.uk

Không kiểu như một Trần Minh “khố chuối” đỗ Trạng Nguyên và quay về cùng một Quỳnh Nga mộc mạc của thuở cơ hàn, các siêu sao phần lớn nổi lên khi còn khá trẻ, lúc chưa vợ hay thấp thoáng bóng dáng những người tình, nên khi có người yêu hoặc lập gia đình thì cũng chọn những mỹ nhân xinh đẹp, đã ít nhiều thành công trong một lãnh vực nào đó. Một số các WAGs “lọt” vào danh sách… WAGs đã hay đang là những hoa hậu, người mẫu, ca sĩ hay chí ít cũng có dăm trội bật trong nghề nghiệp của mình. Như David Beckham, người thủ lãnh lừng lẫy của đội tuyển Anh những mùa World Cup 98 hay 2002, WAG của David là Victoria Beckham – người được mệnh danh là “Nữ Hoàng của WAGs”, đã từng là một thành viên trong ban nhạc nữ Spice Girls nổi tiếng. Hoặc Irina Shayk, tình nhân của chân sút Bồ Đào Nha Ronaldo hàng đầu thế giới hiện nay, là một người mẫu có hạng cho nhiều tạp chí và thương hiệu thời trang trước khi gặp và hẹn hò cùng Ronaldo. Hay như nhân tình của hậu vệ Tây Ban Nha Piqué là Shakira, cũng là một nữ ca sĩ lừng lẫy trên sân khấu Mỹ La Tinh từng thắng nhiều giải thưởng âm nhạc MTV, Grammy, Billboard… Một vài WAGs xinh đẹp thì thuộc về giới ký giả thể thao của báo chí hay truyền hình, những người có cơ hội đưa tin, gặp gỡ thường xuyên với các siêu sao.  Với những WAGs bình thường mà ngoài nhan sắc, không có một vị thế trội bật trong lãnh vực khác thì đây là câu chuyện của một Cinderella tân thời khi may mắn lọt vào mắt của các siêu sao, hoán chuyển từ vị thế của một cô gái bình thường trong xã hội thành một trung tâm săn đuổi của truyền thông, ở trong những biệt thự tráng lệ và xuất hiện bên các siêu sao trong những chuyến du ngoạn khắp thế giới luôn có đông đúc người hâm mộ chen chân để gặp mặt hay xin chữ ký. Công việc hàng ngày chỉ là…lái những xe hơi đắt tiền đến các spa chăm sóc sắc đẹp sang trọng, đi mua sắm tại các tiệm thời trang danh tiếng và đi tập thể dục có những người huấn luyện riêng.

 

alt

WAGs của đội tuyển Anh tại Đức, World Cup 2006 – nguồn dailymail.co.uk

 

alt

Bouchra van Persie (phải), Yolanthe Cabau van Kasbergen (thứ 3 từ phải) và Sylvie van der Vaart (trái), những người vợ và bạn gái của đội tuyển bóng đá của Hà Lan, đến sân bay Schiphol ở Amsterdam, dự trận chung kết Hà Lan và Tây Ban Nha, World Cup 2010 – ảnh REUTERS

Với môn thể thao có hàng tỉ khán giả khắp thế giới, các siêu sao bóng đá tại các câu lạc bộ nhà nghề Châu Âu hay trong các đội tuyển quốc gia tại World Cup hiện nay là những nhân vật danh tiếng của đại chúng, có thu nhập dăm ba chục triệu mỗi năm cùng hàng triệu người hâm mộ, những WAGs này xem ra phải chịu rất nhiều áp lực khi làm người sánh vai với chồng hay người yêu của mình trước ống kính của những tay săn hình trong giới truyền thông và trong mắt người hâm mộ bóng đá.  Như nói trên, phần lớn thế giới WAGs đều có nhan sắc, nhưng áp lực đầu tiên và lớn nhất vẫn là dáng vẻ bề ngoài của mình mỗi khi xuất hiện bên ngoài hay trên sân cỏ vì không ai muốn là một WAG “xấu xí”, có nguy cơ bị một người mẫu xinh đẹp nào khác thế vào chỗ của mình. Họ lo sợ luôn có những nữ cổ động viên bóng đá cuồng nhiệt sẵn sàng làm mọi chuyện để lọt vào mắt các siêu sao. Thế giới WAGs bỏ tiền mua sắm trang phục, thuê người thiết kế thời trang riêng, có các cố vấn về trang điểm, làm đẹp… Họ bị áp lực cạnh tranh với những WAGS cùng giới hay các người mẫu có khả năng trở thành một WAG. Ai cũng muốn mình đẹp nhất, thon thả nhất, quý phái nhất cho đến người có mái tóc hay bàn tay đẹp nhất. Áp lực theo sau là việc được hay bị giới truyền thông săn đón, khai thác tin tức, hình ảnh tận tình, bị các tạp chí lá cải tung tin “vịt”, đồn đãi, thêu dệt đời tư ly kỳ hấp dẫn để kiếm độc giả.  Áp lực đáng kể khác là phải thay đổi, thích nghi với đời sống mới liên tục một khi các siêu sao được mua bán, sang nhượng chuyển đổi sang các câu lạc bộ hay quốc gia khác sau vài năm. Họ cũng bị áp lực tại các giải thi đấu Châu Âu hay World Cup, trong mỗi trận đấu có chồng hay người yêu mình thi đấu. Họ không muốn thấy chồng hay người yêu bị báo chí, người hâm mộ phàn nàn, chỉ trích vì một trận thua, một cú sút phạt đền hỏng, một sai lầm dẫn đến thất bại của toàn đội. Họ lo sợ sự sa sút phong độ hay các chấn thương của chồng hay người yêu, những điều có thể làm kết thúc sự nghiệp sân cỏ của siêu sao, cũng đồng nghĩa với chính cuộc sống của chính người WAG này.  Với những người mẹ, họ lo sợ với danh tiếng, tiền bạc và danh tiếng của chồng, con cái của họ là mục tiêu của những vụ bắt cóc tống tiền, không có sự tự do như những trẻ em bình thường khác. Tựu chung, thế giới WAGs xem ra là giấc mộng lớn của bao cô gái bình thường khi nhìn vào những danh vọng và một đời sống đầy sang trọng bề ngoài, nhưng một khi trở thành một WAG, họ cũng bị  nhiều áp lực như vậy.

 

alt

Olanthe Sneijder (giữa), vợ của cầu thủ Hà Lan Wesley Sneijder tại World Cup 2014 trong trận đấu vòng sơ bộ giữa Australia và Hà Lan tại Estadio Beira-Rio ở Porto Alegre – nguồn nypost.com

 

alt

Lena Gercke bạn gái của tiền vệ Sami Khedira đội Đức. nguồn AP Photo/Christof Stache

 

Mùa World Cup năm nay, trước khi những quả banh bắt đầu lăn trên sân cỏ các cầu trường Brazil, giới truyền thông đã khai thác tận tình việc huấn luyện viên của đội tuyển nào cho phép các WAGs được theo chồng hay người yêu sang Brazil thi đấu. Nào là đội tuyển Anh ngăn cấm WAGs theo chồng và người yêu sang Brazil vì sợ họ làm phân tâm các cầu thủ (dù vậy Anh cũng phải sớm về nước với kết quả vòng một vừa qua). Một số đội cấm cố các cầu thủ của mình trong khách sạn, không cho gặp mặt WAG. Còn phần lớn các đội tuyển khác chẳng hề ngăn cấm hay giới hạn sự hiện diện của WAGs, như huấn luyện viên Klinsmann bảo rằng nó tùy thuộc vào văn hóa, suy nghĩ của mỗi nước khi nhìn nhận về sự hiện diện của WAGs tại World Cup khi ông để các cầu thủ tự do gặp gỡ vợ và người tình mọi lúc, mọi nơi nếu muốn trong khi thi đấu tại Brazil. Sự hiện diện đông đảo của thế giới WAGs, tuy không rầm rộ như các cầu thủ đang tranh tài, nhưng đội banh thứ 33 này sẽ có mặt cho đến trận chung kết và góp phần tô điểm cho World Cup năm nay có thêm dăm điều thú vị.

 

alt

Cuộc chiến dưới sân cỏ hay trên khán đài?

ĐYT