Nếu xét về chuyện cứu hỏa thì phải nói Trung Cộng hơn xa… Mỹ. Trong khi tại Mỹ thì vài block đường mới có một trạm lính cứu hỏa thì ngay Thiên An Môn, Bắc Kinh hay nhiều quảng trường đông đảo du khách tại các tỉnh thành khác thì cứ mươi bước lại có một trạm chữa lửa lưu động gồm hai người, hoạt động 24/24 quanh năm. Lực lượng cứu hỏa này không cần được huấn luyện về cách chữa cháy và dập tắt các trường hợp cháy khác nhau như cháy rừng, cháy khu gia cư, cháy cao ốc, cháy công xưởng, cháy giàn khoan… mà nhiệm vụ chủ yếu là ngăn chận và đối phó với những vụ tự thiêu của những người phản kháng, nhất là trước làn sóng tự thiêu của những người tranh đấu cho Tây Tạng tự do. Hèn gì tin tức cho thấy hễ có cháy là nhà cửa dân chúng bị cháy te tua vì lính cứu hỏa bận canh… lửa tự do. Canh gì nổi.
Ngoại giao (đầu) gấu
Truyền thống của Trung Cộng là dùng ngoại giao gấu và ngoại giao đầu gấu với thế giới. Ngoại giao gấu bằng cách gởi tặng hay cho mượn gấu trúc panda thì xài đã lâu năm, khi muốn ve vuốt nước khác hoặc với đồng minh của mình, như từng tặng đồng minh cộng sản Liên Xô, Bắc Hàn những lúc “hữu hảo” hay cho Mỹ (trong vụ Chu Ân Lai tặng Đệ Nhất Phu Nhân Nixon hai con gấu trúc sau khi TT Nixon đến Trung Cộng năm 1972). Còn kiểu ngoại giao “đầu gấu” du đãng thì “chuyên nghề của chàng”, như việc đang áp dụng với các nước Đông Nam Á hiện nay. Tuần trước thì Trung Cộng dùng “ngoại giao gấu” với Malaysia khi gởi cặp gấu Feng Yi và Fu Wa sang tặng, sau khi quá lời với quốc gia này trong vụ phi cơ Malaysia bị mất tích, cũng như mở màn sự ve vãn các nước khác để né chuyện “ngoại giao đầu gấu” hiện nay của mình.
China bị chửi
“Ghana ở rất là xa, mà nay cũng chửi thẳng qua tới Tàu”. Chuyện China bị chửi thì cũng thường tình, có điều nước Ghana tuốt tuột bên Châu Phi cũng vừa chửi China quá cỡ thợ mộc sau khi bị nhận hàng dỏm gởi qua từ China. Số là ai cũng biết hàng gì của China cũng là hàng giả, chỉ có hàng giả mới là thật, nhưng không ngờ nước này làm cả bao ngừa thai giả của các thương hiệu nổi tiếng như Durex, Contex… để tiêu thụ nội địa và xuất cảng. Ghanna tưởng nhập được hàng chính hiệu, ai dè khi phát cho dân chúng mới phát hiện ra là hàng giả vì cái bị… lủng đầu, cái bị bể khi đang “hành sự”, làm các vùng nông thôn được phát bao cao su gia tăng dân số và lây lan bịnh tùm lum. Bộ Trưởng Y Tế Ghana chửi các “xếp” China qua điện thoại rằng, “Kon pà mấy nị, làm ăn như cái…condom”.