Dân ta có câu:
“Cờ bạc là bác thằng bần
Bán nhà bán của ra thân ăn mày”
Nhưng tuần vừa qua có một người đánh bạc chưa đến nỗi phải trở thành ăn mày. Đó là một người đàn ông bước vào sòng bài Tuscany Casino ở Las Vegas, anh ta đặt xuống bàn $230,000.00 để bắt đội banh của quốc gia Argentina. Nếu đội Argentina huề hay thua đội Iran thì anh ta thua trọn số tiền đó, còn nếu đội Argentina thắng đội Iran thì anh chỉ thắng $20,000.00 mà thôi. Chuyện chưa hết ở đây, vào giữa trận đấu, hai đội vẫn huề 0-0, anh đặt thêm $120,000.00 nữa để có thể thắng thêm $10,000.00.
Đồng hồ trên màn ảnh truyền hình điểm tới con số 90 mà hai đội vẫn chưa phân chia thắng bại, trọng tài cho hai bên đấu thêm 5 phút để bù vào thời gian mà các cầu thủ hai đội đã bị thương trong hiệp nhì của trận đấu. Thình lình vào phút 90+1, Lionel mang banh xuống vòng cấm địa của Iran, lừa qua dẫn lại, múa chân phải shoot chân trái, banh bay vào góc khung thành xé nát lưới của đội Iran. Chỉ còn vài phút phù du, Iran muốn gỡ huề cũng quá khó.
Thế là người cá cược này được vị đại diện sòng bài Tuscany Casino trao tận tay $380,000.00. Một chút xíu thôi, nếu Lionel Messi không tung lưới thì chỉ còn 4 phút nữa thì anh ta nếu không trở thành “bác thằng bần” thì cũng thành “chú” thằng bần.
Cá cược với tỷ lệ 1 ăn 1 mà còn bán nhà, đằng này với tỷ lệ 12 ăn 1 mà có người dám chơi thì đáng phục cái máu đỏ đen của anh ta!

Lại chuyện Cẩu Xực…
Ngày 18 tháng 5 năm 2013 chúng tôi đã viết một bài với tựa đề là “CẨU XỰC”, bài viết ấy nói về chuyện danh thủ Luis Suarez của Uruguay đã 2 lần cắn các đối thủ trong các trận đấu trên sân cỏ túc cầu châu Âu, nay anh chàng này lại cắn đối thủ trên sân cỏ túc cầu thế giới.

Chuyện như thế này, vào phút 79 của trận đấu giữa đội Uruguay và Italy, hai bên huề 0-0, trong lúc hai bên tranh nhau từng tấc đất hầu chiếm ưu thế ở trận đấu then chốt vòng một thì Luis Suarez bị hậu vệ của Italy là Giorgio Chiellini húc cùi chỏ vào ngực nên Luis Suarez quay người lại cắn vào bả vai trái của Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini nghe đau liền hất miệng của Luis Suarez ra. Có lẽ vì bị hất quá mạnh nên Luis Suarez tưởng hàm trên của mình bị… gãy; nên nhìn hình ảnh anh ôm miệng lắc qua lắc lại mấy cái răng cửa mà tức cười.
Bị bắt quả tang như thế mà Luis Suarez vẫn được tiếp tục nhảy múa tung tăng trong sân, cầu thủ Giorgio Chiellini vạch áo ra cho trọng tài thấy dấu răng bị Luis Suarez cắn nhưng vị trọng tài vẫn làm ngơ… nhưng sau 1 ngày điều tra thì FIFA đã treo giò Luis Suarez 9 trận đấu quốc tế và nghiêm cấm tất cả các hoạt động liên quan đến túc cầu trong vòng 4 tháng!

Cắn Otman
Cắn Ivanovic
Cắn Chiellini
Michelle Wie và giải Women’s Open
Cô Michelle Wie chào đời ngày 11 tháng 10 năm 1989, là một tay đánh gôn (golf) đến từ tiểu bang Hawaii. Bố mẹ của cô Michelle Wie từ Nam Triều Tiên di cư qua Hoa Kỳ vào thập niên 1980, sinh sống tại tiểu bang Hawaii. Bố của cô là cựu giáo sư trường đại học Hawaii.

Lúc còn con gái, mẹ của cô Michelle Wie đã có lần dự thi hoa hậu Triều Tiên và là một tay đánh gôn rất tài.
Nhờ học đánh gôn từ lúc nhỏ xíu nên khi Michelle Wie lên 10 tuổi đã trở thành tay đánh gôn trẻ nhất tranh tài trên sân cỏ không chuyên nghiệp. Năm lên 13, 14 tuổi cô đã được nhiều tay đánh gôn nổi tiếng trong làng PGA khen ngợi hết lời.
Tuy thế giới biết đến tên tuổi của cô từ dạo ấy nhưng mãi đến tuần qua cô mới thắng được một giải lớn, đó là giải Hoa Kỳ Mở Rộng (She won her first major at the 2014 U.S. Women’s Open). Có thể đây cũng là bước thành công đầu tiên để Michelle Wie vươn đến đỉnh vinh quang, bởi vì cô chỉ mới 24 tuổi!
