Menu Close

Nhạc World Cup

Trong túc cầu, bên cạnh việc… bói kết quả các trận đấu bằng các loại động vật như bạch tuộc Paul; chim cánh cụt Alf, Lolly, Ginny; vẹt Sarge và Oscar; lừa Alistair và Derek; rùa Big Head…, fan bóng đá còn có một cái tên nữa để cân nhắc, lần này là con người và thuộc hàng ngôi sao kỳ cựu nhất nhì của làng nhạc: Mick Jagger, ca sĩ chính của nhóm Rolling Stones.

nhac-WC

Có điều dân cá độ sẽ làm ngược lại những đội mà Mick ủng hộ. Trong buổi diễn tại Rome, trước 70,000 khán giả, Mick dự đoán rằng đội bóng 4 lần vô địch thế giới là Ý sẽ thắng Uruguay để vượt qua vòng đấu bảng. Kết quả là Ý thua và xách vali về nước. Hồi tháng 5, trong một show ở Lisbon, Mick cũng dự đoán rằng Bồ Đào Nha, được dẫn dắt bởi Cristiano Ronaldo, sẽ vô địch World Cup kỳ này. Kết quả là đội Bồ Đào Nha về nước. Có thể vì diễn ở Rome hay Lisbon nên Mick muốn lấy lòng fan Ý hay Bồ Đào Nha nhưng thật sự dân Brazil đang cho rằng Mick là một vận xui với những dự đoán của mình. Ngày 19/6, anh viết trên Twitter ủng hộ cho đội tuyển nhà là Anh trong trận đấu với Uruguay “Hãy tiến lên, Anh quốc! Đây là trận để chiến thắng.” Kết quả Anh thua.

Nỗi ám ảnh của dân Brazil với Mick Jagger trong bóng đá bắt đầu từ 4 năm trước tại World Cup ở Nam Phi. Đau buồn trước thất bại bất ngờ trước đội Hà Lan ở vòng tứ kết, dân Brazil phát hiện ra người để đổ tội là Mick Jagger: anh có mặt tại sân vận động cùng với con trai mặc chiếc áo của đội tuyển Brazil! Cũng trong giải đấu đó, Mick đã xuất hiện trên sân bên cạnh Bill Clinton ủng hộ cho đội Mỹ. Kết quả là Mỹ thua Ghana. Ngày hôm sau, anh cũng có mặt tại sân để ủng hộ đội Anh để rồi đội này thua Đức đến 1-4. Vì vậy, sau khi đội Ý thua, các mạng xã hội ở Brazil chộn rộn việc kêu gọi Mick Jagger nên giữ im lặng, đừng ủng hộ đội Brazil hoặc nếu được, ủng hộ đối thủ truyền kiếp của Brazil là Argentina!

Tuy chế giễu Mick Jagger nhưng người Brazil mê nhạc của anh và nhóm Rolling Stones. Năm 2006, buổi diễn của Rolling Stones ở bãi biển Copacabana có cỡ 1 triệu người tham dự, hơn rất nhiều so với cỡ 20,000 người đang tụ tập ở bãi này hiện nay để xem bóng đá qua màn hình lớn. Và Mick cũng yêu người Brazil, bằng chứng là cách đây 15 năm có chuyện tình với người mẫu Brazil Luciana Gimenez.

mick-jagger

Mick Jagger ủng hộ đội Anh tại World Cup 2010, Anh đã bị Đức  hạ 1-4. (AP Photo / Matt Dunham, File)

Nhắc đến chuyện nhạc ở Brazil. Bài hát chính thức của World Cup lần này đã chịu nhiều dư luận tiêu cực. Ngay từ khi công bố ca khúc chính thức, vô số fan ở Brazil đã tìm cách tẩy chay và thể hiện sự thất vọng của họ trên Twitter bằng #VoltaWakaWaka như một lời kêu gọi sự trở lại của bài Waka Waka từ Sharika hồi World Cup 2010. Dù bài hát vẫn có sự góp giọng của ca sĩ Brazil Claudia Leitte (không nổi ở Mỹ nhưng là ngôi sao ở Brazil và đang là giám khảo trong The Voice phiên bản Brazil) nhưng nhiều người thắc mắc chẳng hiểu sao lại mời Pitbull (Mỹ gốc Cuba) và Jennifer Lopez (Mỹ gốc Puerto Rico) trong khi xứ sở của điệu bossa nova có vô số nghệ sĩ tài năng.

Dân Brazil còn than phiền rằng ca khúc này chủ yếu hát bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, chỉ dành vài giây cuối để Claudia Leitte hát bằng tiếng Bồ Đào Nha. Gaia Passarelli, cựu VJ của MTV Brazil đã than phiền “Điều tôi không thích về phần nhạc là bản này nghèo nàn, phát chán và quá bình thường. Thật xấu hổ khi so sánh với truyền thống âm nhạc phong phú của Brazil, vốn được ngưỡng mộ trên cả thế giới. Chúng ta đã mất đi cơ hội để có điều gì đó giàu cảm hứng, hấp dẫn. Thật tiếc cho Shakira.” Thật ra ca khúc này khó mà có điểm gì đặc trưng khi viết bởi 8 nhạc sĩ, dù trong đó có cả Sia Furler.

Trong phần biểu diễn bài We are one tại lễ khai mạc, Pitbull chiếm trọn sự chú ý bởi trang phục rất kỳ lạ: chiếc áo thun của đội tuyển Brazil được đóng thùng với quần trắng lưng cao, xắn gấu! Thật ra cũng không thể chú ý đến điều gì khác vì chất lượng âm thanh khá tệ khi xem qua truyền hình trên toàn thế giới.

Trong album nhạc World Cup chính thức của FIFA, Shakira cũng xuất hiện với ca khúc “Dare (La La La)” và MV của bản này có các cầu thủ của Barcelona như Lionel Messi và Neymar (bạn trai của Shakira là tiền vệ Gerard Piqué của đội Barcelona) nhưng bài hát này không được xem là chính thức. Billboard đã đưa ra cuộc bầu chọn xem giữa We are one và Dare bản nhạc nào được yêu thích hơn. Kết quả là Dare được gần 68% lượt chọn.

shakira

Shakira và ca khúc “Dare (La La La)”

Định danh các bài hát chính thức của FIFA có từ năm 1966 ở World Cup tại Anh. Kể từ đó thì fan vẫn hò reo theo các bản nhạc như “Un’estate italiana” trình bày bởi Edoardo Bennato và Gianna Nannini ở Italy 1990 và “La Copa de la Vida” bởi Ricky Martin ở Pháp 1998. Nhưng cũng có những bài rất nổi và quen thuộc như Waka waka và những bài ít người nhớ đến như “El Mundial” mà giọng tenor lừng danh Placido Domingo trình bày cho World Cup 1982 ở Tây Ban Nha, dù bài này cũng rất nhộn nhịp.

Bên cạnh bài hát chính thức, World Cup còn có bài hát ngợi ca chính thức và tại World Cup lần này là bài “Dar Um Jeito” (“We Will Find A Way”). Giống như We are one, “Dar Um Jeito” cũng là sản phẩm tập thể với sự tham gia trình diễn của những cái tên tưởng chừng rất khó liên quan: huyền thoại guitar Santana, rapper Mỹ gốc Haiti Wyclef Jean, DJ Thụy Điển Avicii và ca sĩ Brazil Alexandre Pire. Bản nhạc này sẽ được trình diễn trong lễ bế mạc World Cup. “Dar Um Jeito” tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là tìm con đường vượt qua những khó khăn trở ngại và tác giả của bài hát Ash Pournouri (quản lý của Avicii, người đóng góp rất lớn trong việc đưa DJ này trở thành ngôi sao của làng nhạc hiện nay) tuyên bố rằng anh muốn gửi thông điệp về sự lạc quan và cơ hội tích cực bằng âm nhạc và cả phần lời.

NV