Menu Close

Chơi sang

Cụ Tản Đà ắt cũng “dân chơi” thứ dữ nên mới biểu rằng “Còn giời, còn nước, còn non. Tiền trình vạn lý, anh còn chơi xa! Chơi cho biết mặt sơn hà, cho sơn hà biết ai là mặt chơi” (Chơi Huế). Nhưng mùa World Cup vừa qua có một “tay chơi” mà cụ Tản Đà có tái thế cũng phải nể mặt là Mustafa Azim, một chủ nhân hãng Imperial Air Salvage tại Anh. Số Azim cùng bạn bè qua Brazil xem World Cup nhưng vì xứ Brazil Nam Mỹ hổng có… cà-ri nị nên Azim gọi điện thoại về nhà hàng Ấn Độ Chilcha thường ăn bên Anh để “order” đồ ăn và thuê máy bay riêng chở qua. Nghe biểu tốn “xỉu xỉu” có… 7,000 đô la. Chơi cỡ này thì đúng điệu chơi ngông.

choi-sang-img

Tim Howard, người hùng của Mỹ

Thua Bỉ trong vòng 16, đội tuyển Mỹ về nước một cách… xứng đáng và  hổng gây gì ngạc nhiên cho người mộ điệu. Nhưng hình ảnh “tả xung hữu đột” của thủ môn Tim Howard được dân Mỹ và giới truyền thông, giới thể thao khen quá xá cỡ vì hổng có tài nghệ của Howard thì tuyển Mỹ thua chắc cũng…hơn chục trái vì suốt trận banh, Howard cứu nguy cho đội nhà đến 16 trái. Quá ngưỡng mộ Howard nên trênTwitter đã tạo ra tin chủ đề  “Things Tim Howard could save” mà người hâm mộ hưởng ứng quá xá cỡ. Đội Mỹ thua lần này nhưng chắc chắn Tim Howard sẽ thắng bộn (bạc).

thu-mon-tim-howard

Tụi em là siêu sao

Lâu lâu mới có World Cup một lần nên các đội tuyển quốc gia sang Brazil dự World Cup vừa qua cũng phải “vòi vĩnh”, yêu sách chút đỉnh cho xứng tầm cỡ… siêu sao, lỡ có về nước sớm thì cũng được “làm vua” dăm ba tuần.  Bồ Đào Nha thì đòi có 6 cận vệ, trong đó dành riêng 4 cận vệ để bảo vệ cho Ronaldo. Đội Chile thì đòi khách sạn phải thay giường và TV mới cho các phòng cầu thủ Chile ở. Ecuador thì muốn mỗi ngày đều có… chuối tươi (quá dễ), nhưng chuối phải được chở sang từ Ecuador mới ngặt (chắc chê chuối Brazil). Đội Thụy Sĩ thì đòi có riêng một phòng studio để giới báo chí thực hiện các phỏng vấn với cầu thủ của mình (chắc nghĩ sẽ dành chức vô địch). Ba bốn đội khác thì đòi có phòng… video game riêng hay ngay trong phòng ngủ để cầu thủ giải trí vì mấy ông bầu hổng cho gặp… em út hay nhậu nhẹt. FIFA biểu thôi kệ, “chiều tụi nó tí” cũng hổng mất gì.

Ecuador