Menu Close

Camille và những bông hướng dương

Bìa “Camille and the Sun Flowers” của Laurence Anholt
 

Camille là con trai của một người đưa thư làm việc ở một thị trấn nhỏ miền Nam nước Pháp. Cậu thích công việc hàng ngày giúp cha khiêng những bao thư từ trên xe lửa xuống. Một hôm cùng cha làm việc ở sân ga, cậu bỗng nhìn thấy một người đàn ông trông bề ngoài khá kỳ quái, với nón rộng vành và bộ râu hung hung vàng, đang từ trên xe lửa bước xuống. Người đàn ông cho biết ông ta là “Vincent, họa sĩ”. Cậu bé đâu biết đây là Vincent Van Gogh, sau này nổi tiếng khắp thế giới. Ông ta tới ở trong ngôi nhà màu vàng nằm trên cùng dãy phố với nhà của cha mẹ cậu.

 

Tác phẩm “Sun Flowers” của Van Gogh

Khi đã quen biết nhà họa sĩ, Camille và gia đình cậu cố gắng tìm đủ mọi cách giứp đỡ người đàn ông nghèo kiết và cô đơn cùng cực này. Chẳng bao lâu hai người, một lớn một nhỏ, trở thành bạn thân của nhau. Một hôm, Camille đem tặng nhà họa sĩ một bó hoa hướng dương lớn để trang hoàng căn nhà ông đang ở. Sau đó cả hai người dắt nhau đi sâu vào miền quê để tìm phong cảnh cho Vincent vẽ tranh. Dịp này Camille được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tranh Van Gogh, nhưng cậu cũng rất buồn khi thấy những người dân làng không quý trọng tài năng của người họa sĩ và không thích ông ta trú ngụ trong khu làng của họ. Cuối cùng thì họ tìm cách trục xuất nhà họa sĩ ra khỏi vùng này khiến Camille phải chia tay bạn mình, nhưng trước đó Vincent Van Gogh đã kịp tặng người bạn nhỏ Camille và gia đình một ít bức tranh cực đẹp để nhớ tới mình.

 
alt

alt


Trích một vài trang sách Camille and the Sun Flowers của Laurence Anholt

Tất cả những điều trên được kể lại trong cuốn sách Camille and the Sun Flowers của Laurence Anholt. Cuốn sách truyện tranh này là cánh cửa mở vào thế giới nghệ thuật của Vincent Van Gogh. Nó gồm những bức họa của tác giả, rất giống tranh Van Gogh, và cả những bức đã trở thành bất hủ của nhà danh họa. Chắc chắn trẻ em sẽ rất thích cuốn sách này, nó có thể mở đường cho các bé vào việc vẽ tranh. Sách có bán trên Amazon.

DH & BH – theo tin Internet