Francisco Canseco, 18 tuổi tại San Diego chắc còn… “nhỏ dại” nên cứ quen tay làm chuyện… chẳng mấy khôn ngoan. Số là Francisco bị ghi phạt và phải ra hầu tòa với 18 tội tiểu hình về việc sơn vẽ bậy, phá hoại nơi công cộng. Trong khi ngồi đợi đến phiên mình được quan tòa kêu lên xử phạt thì Francisco ngứa ngáy tay chân nên lại tiếp tục… vẽ bậy lên ghế trong tòa và cả ghế tường ngoài hành lang tùm lum. Thiệt là tội nghiệp cho chàng nhỏ, quen tay kiểu này chắc… “dzảnh” quá, vì tội phá hoại tài sản của tòa án là tội… đại hình.

Thay hình đổi họ
Ngày nảy ngày nay, tại xứ Phoenix, Arizona có chàng Scott Fistler con nhà ai không biết nhưng lớn lên đã có sẵn tư chất chính trị (bậc thầy). Hai lần ra tranh cử dân biểu tại địa phương trong màu áo đảng Cộng Hòa, cả hai lần Fistler đều bị thất cử. Không nản lòng, Fistler đổi qua đảng Dân Chủ để tái tranh cử lần ba. Không chỉ vậy, Fistler còn đổi cả họ tên chính thức thành… Cesar Chavez cho có hơi hướm “amigo” vì địa hạt này có đông cử tri gốc Mỹ La Tinh ủng hộ Dân Chủ. Trên trang mạng vận động tranh cử của mình, Scott Fistler tức Cesar Chavez mới, cho đăng hình hàng ngàn người Mỹ La Tinh cầm bảng hiệu ủng hộ “Chavez” nhưng bị báo chí phát hiện đó là hình ảnh của người dân tuốt tuồn tuột bên… Venezuela giương bảng ủng hộ Tổng Thống Hugo Chavez của họ. Nếu đắc cử ắt Scott Fistler phải là một “chính trị da” giỏi.

Hổng lâm li bi đát, diễm lệ ái tình như chuyện tình nàng kỹ nữ Marguerite và anh chàng nhà giàu Duval trong tiểu thuyết Trà Hoa Nữ (The Lady of the Camellias) của Alexandre Dumas (con), câu chuyện của kỹ sư Robert Wallace tại Houston, Texas cũng có phần lâm li… bi đỏ (bỏ đi) như vậy. Robert cũng yêu say đắm một nàng kỹ nữ vũ sexy tên Nomi Mims quen được gọi là Tư, mà nếu kể theo vần T là “tui thương Tư thành thử tặng tình, tặng tiền, tặng toàn thứ to tát, tốn tiền…”. Tưởng tốn bộn thì duyên tình lâu dài, ai dè bị nàng nói tiếng bái-bai nên chàng đâm đơn kiện nàng để đòi lại một cái laptop, một bộ DVD Harry Potter và khoảng đâu 2,000 đô mà chàng đã tặng nàng trong suốt thời gian yêu đương (có vậy mà kêu tốn bộn). Nàng Tư Nomi thì biểu, mấy “thứ” em cho chàng thì tính ra giá (ngàn vàng) còn bộn gấp mấy lần đó nữa, ai lỗ hơn ai.