Menu Close

Thế nào là người bạn tốt?

Ngân Trần

Bạn bè là món quà tốt nhất trên đời sau gia đình. Những người bạn thân nhất của mình dần dần sẽ trở thành như là gia đình vậy. Thế nào là người bạn tốt?

alt

Ngân Trần và gia đình

Đó là người sẽ cho bạn bờ vai để tựa khi bạn yếu đuối nhất, và cũng là người sẽ có mặt khi bạn cần nhất. Dù là bất kỳ ở đâu, giờ nào, họ không ngần ngại tìm cách giúp bạn.

Khi lớn lên, đã có nhiều lúc tôi gặp khó khăn, hay hoàn cảnh mà tôi không thể tự giải quyết được một mình. Có khi công việc nhiều quá, bài vở khó quá, tôi bị căng thẳng và cần ai đó giúp mình. Những người bạn tốt đã đến với tôi, thậm chí ở lại cả buổi tối để giúp tôi giải quyết vấn đề. Họ cho tôi lời khuyên phải làm gì, họ giải thích những câu hỏi khó mà tôi chưa hiểu và như vậy tôi đã vượt qua được sự khủng hoảng. Vấn đề đã trở thành đơn giản vì tôi có bạn tốt.

Một người bạn tốt là một người có thể hiểu bạn. Trong cuộc sống sẽ có rất nhiều lần chúng ta hay gặp những người cùng làm việc, học hành hay sinh hoạt ở một nơi nào đó, nhưng không tìm thấy sự liên hệ kết nối, hay những điểm hợp nhau để có thể xây dựng một tình bạn. Bất ngờ có một lần nào đó bạn gặp một người có thể hiểu mình, và tự nhiên trở thành bạn bè thân thiết. Bạn bè của tôi rất hiểu tôi. Họ biết tôi sẽ phản ứng sự việc ra sao và lý do tại sao tôi làm như vậy. Họ thường không bao giờ hỏi về hành động hay động cơ của tôi vì đơn giản là họ đã đoán biết được lý do. Đây là loại tình bạn có một ngôn ngữ vô hình. Không cần nói ra mà giữa chúng tôi vẫn thầm lặng hiểu nhau.

 
alt

Ngân Trần và bạn bè

Người bạn tốt là một người chấp nhận tôi. Trong thế giới mà xã hội vẫn còn sự kỳ thị, việc một người chọn bạn và hoàn toàn chấp nhận bạn rất là quan trọng. Bạn tôi xem tôi là bạn thân và họ chấp nhận dù tôi là ai. Không bao giờ họ bảo tôi thay đổi tính cách hay hình thức bên ngoài của mình. Khi tôi hành động ngớ ngẩn, họ không thấy xấu hổ vì tôi. Hơn nữa, có lúc họ còn góp vui với tôi vì những điều trông như là ngớ ngẩn đó. Đơn giản là vì họ chấp nhận những gì thuộc về tôi. Một tình bạn vô điều kiện đó đã làm cho tôi thấy mình như nhận được một món quà quí giá.

Tình bạn làm những ngày khó khăn trở nên dễ dàng hơn. Tình bạn làm cho hoàn cảnh khắc nghiệt trở thành thuận lợi, và tình bạn mang tia nắng đến với bầu trời bão tố. Những người bạn tốt là những người mà bạn có thể đến để tìm sự thoải mái, niềm an ủi và những người làm cho bạn mỉm cười. Họ thương bạn hết lòng – những người giống như gia đình bạn.

Bạn bè giống như hoa
Chúng ta tìm thấy trong những ngày hoang dã
Trong cuộc sống của chúng ta,
Và họ làm cho đất khô cằn nở hoa
Với tình yêu bền vững đời đời.


NT