Vào một buổi sáng đẹp trời tại một nơi phồn thịnh trong thành phố Houston, anh Mayura Dissanayake đang đứng sau quày tính tiền cho khách thì trước cửa tiệm xảy ra một vụ cướp.
Ông chủ của Mayura Dissanayake trở về tiệm sau khi ghé nhà bank đổi một mớ tiền lẻ, ông ta vừa tấp xe vào chỗ đậu xe thì bị 3 người đàn ông nhào tới cướp túi tiền (có thể họ đã theo dõi). Anh Mayura Dissanayake thấy vậy liền chạy ra tung cước đá một cú vào mặt một tên cướp, vung tay đấm vào mặt tên thứ nhì, còn tên thứ 3 đánh “tay đôi” với anh Mayura Dissanayake thì bị ăn một cú đạp té lăn cù trên sân, nằm một đống.

Hầu hết dân chúng trong vùng đều biết anh Mayura Dissanayake là một người thâu ngân trong tiệm bán xăng, nhưng nay thêm ngưỡng mộ một anh hùng tay không bắt cướp nên ghé tiệm rất đông.
Thật ra, Mayura Dissanayake đã 5 lần liên tiếp vô địch quốc gia về môn võ hỗn hợp (five-time consecutive Mixed Martial Arts national champion), từ khi anh phải làm việc tại một cây xăng (gas station) trong thành phố Houston bạn bè cũ thưa dần, những ngày tháng vinh quang cũng chôn vùi vào dĩ vãng… Sau vụ này, bỗng nhiên những người xưa ấy hỏi thăm không ngớt, có người làm ngơ mấy năm nay nhưng nay lại lái xe mấy tiếng đồng hồ để được bắt tay anh Mayura Dissanayake.

Johnny Manziel nổi như cồn…
Cho đến giờ phút này trong sân cỏ của làng NFL quarterback Johnny Manziel chưa làm nên trò trống gì cả nhưng ngoài sân cỏ thì anh ta đã làm nên chuyện…

Tuy Johnny Manziel chưa được chọn là quarterback chính của đội Cleveland Browns nhưng thiên hạ đã mua rất nhiều áo (jersey) của đội Cleveland Browns có tên Johnny Manziel, giá tiền cho mỗi áo là $99.95 (cộng thuế), họ mua áo của anh nhiều hơn áo của Quarterback Russell Wilson, hơn cả Peyton Manning, hơn cả Tom Brady, và hơn cả hàng chục danh thủ khác. Và mới đây, nghe nói rằng từ nay cho tới ngày 23 tháng 8 năm 2014, trên e-bay đang diễn ra một cuộc bán đấu giá cái áo jersey ra trận ngày xưa của anh ta. Ban tổ chức cuộc đấu giá này tiên đoán rằng sẽ có người sẽ bỏ ra 100 ngàn Mỹ kim để mua cái áo ấy (cái áo mà cách nay gần 2 năm anh mặc ra sân đấu 6 trận tại sân nhà trong năm đầu tiên anh đầu quân cho đội Texas A&M. Năm ấy cũng là năm anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong làng bóng “cà-na” NCAA).

Chiếc áo được đấu giá
Trong quá khứ làng bóng bầu dục National Collegiate Athletic Association (NCAA) chưa có jersey nào bán được 30 ngàn Mỹ kim, nhưng nếu như jersey cũ của Johnny Manziel bán được một số tiền cao như vậy thì đó sẽ là kỷ lục của NCAA.
Cách nay vài tháng chúng tôi đã đưa tin rằng Johnny Manziel đã ký hợp đồng dài hạn với hãng NIKE mà tổng số tiền lên đến hàng chục triệu Mỹ kim, nhiều tiền hơn bất cứ một cầu thủ nào vừa bước chân vào làng NFL.
Stephen Anthony Smith bị “treo miệng”
Người Việt có câu: “Trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần!”
Người Mỹ cũng có một thành ngữ tương tự: “Think before Talk”
Nhưng tuần qua có một nhân vật trong giới truyền thông thể thao chưa kịp suy nghĩ và cũng chẳng kịp uốn lưỡi đủ bảy lần trước khi nói, đó là anh Stephen Anthony Smith.

Stephen Anthony Smith có trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông, truyền hình và báo chí. Anh chuyên về các đề tài thể thao và hiện là một bình luận gia rất có tên tuổi của đài ESPN, và cũng là một cây bút sáng giá của tạp chí ESPN nhưng vừa bị ESPN “treo giò” vì cái tội làm mất lòng phái nữ!
Chuyện như thế này, trong một chương trình hội luận thể thao trên đài truyền hình ESPN, khi nói đến cầu thủ football Ray Rice bị làng NFL treo giò 2 trận vì tội hành hung cô vợ sắp cưới thì anh Stephen Anthony Smith có gởi lời khuyên đến quý khán thính giả phái nữ rằng:
“Quý công nương chớ nên có những hành động sai trái để dẫn đến sự tức giận của các ông, và khi các ông tức giận rồi thì quý công nương nên tìm cách xoa dịu, chớ có kích động thêm …”
Thế là hàng ngàn khán thính giả bênh vực cho phái nữ đã lên án Stephen Anthony Smith. Họ ào ào gởi thơ, gọi điện thoại… đến ban quản trị ESPN. Dù Stephen Anthony Smith đã công khai xin lỗi nhưng ban quản trị ESPN vẫn phạt “treo mồm” anh để xoa dịu khán thính giả. Hình phạt này bắt buộc Anh Stephen Anthony Smith không được xuất hiện trước ống kính của ESPN, không được viết bản tin cho tạp chí ESPN và không được nói chuyện trên đài truyền thanh ESPN trong một tuần lễ, nếu vi phạm nữa thì sẽ bị cuốn gói về nhà thổi cơm cho vợ.

Ray Rice và vợ sắp cưới