Mùa Hè đi nghỉ mát ở Cam Ranh hay Đà Lạt cũng vậy nên hãng Vietjet Air tại Việt Nam đã quyết định giùm cho các hành khách của mình luôn. Nghe biểu khi nghe tiếp viên thông báo “Cảm ơn quý khách đã chọn Vietjet Air trên chuyến bay VJ8575 có lộ trình Hà Nội – Đà Lạt vừa hạ cánh xuống phi trường… Cam Ranh. Xin cảm ơn quý khách và chúc những ngày vui vẻ…”, thì hành khách đang vui bỗng trở nên hết… vẻ, biến sắc ngay. Không biết vì phi hành đoàn nghĩ rằng Đà Lạt vừa có biển nên đáp nhầm phi trường hoặc nhóm kiểm soát không lưu chỉ đường bậy, mà cũng có thể nhân viên phi trường đã đưa khách ra lộn chuyến bay đi Cam ranh, thay vì Đà Lạt. Vietjet thì giải thích vì gió quá mạnh nên phi cơ bị thổi… dạt đến Đà Lạt. Cũng theo tin… tức (giận), hành khách Vietjet đã gởi thư và hoa cảm ơn hãng này vì chỉ nhầm phi trường chứ không đưa họ đến nhầm cõi “bên kia”, nơi hổng ai muốn tới.

Nghề nguy hiểm
Theo tin trên đài KVAL tại Oregon, hai thường dân vô (số) tội là Joseph Killingsworth, 27 tuổi và Johnny Moore, 25 tuổi đã bị một chủ nhà tấn công bằng súng liên thanh và được cảnh sát giải cứu kịp thời. Số là Joseph và Johnny đã đột nhập vô nhà của một cư dân tại Oregon để cướp và dùng gậy bóng chày tấn công chủ nhà. Chủ nhà xoay trở chạy vào buồng lấy được súng và nã hai phát đạn cảnh cáo lên trời, làm hai thằng em chạy có cờ. Tưởng chuyện chỉ có vậy (thì quá thường), nhưng ở đây thì Joseph và Johnny đã gọi điện thoại cho cảnh sát để “méc” rằng: “Tụi em đi ăn cướp chớ có làm gì đâu mà chủ nhà nó bắn tụi em… mém chết”. Cảnh sát nghe tin cấp báo liền chạy tới “giải cứu” hai tướng cướp này để đưa về bót cho an toàn, chớ đi ăn cướp bên ngoài coi bộ nguy hiểm quá.
Joseph Killingsworth
Johnny Moore
Tiết kiệm nước
Mùa Hè hạn hán, thành phố nào cũng ra khuyến cáo về việc tiết kiệm và hạn chế việc sử dụng nước nhưng có lẽ điều này cũng còn dễ thực hiện hơn việc công ty “tiết kiệm nước (tiểu)” có tên gọi WaterSaver Faucet tại Chicago áp dụng. Phòng nhân sự hãng này ra thông cáo rằng, công nhân của hãng không được xài nhà vệ sinh quá 60 phút trong mỗi hai tuần, tính ra trung bình không được vào nhà vệ sinh quá 6 phút mỗi ngày. Công ty gắn máy bấm giờ ngay cửa phòng vệ sinh để giám sát việc này. Để… công bằng, công ty cũng thưởng một thẻ mua đồ trị giá 20 đô cho công nhân nào không hề… đi tiểu trong giờ làm việc suốt hai tuần. Nghe biểu chưa có công nhân nào dành được giải… nín tiểu “tiên tiến” cho đến nay.