Kể từ khi cô Becky Hammon bước chân vào làng bóng rổ WNBA cho đến nay đã 16 năm, với nhiều thành công ngoài ước muốn nhưng cũng lắm đau thương. Nay thì sức khỏe không cho phép cô chạy bao sân như lúc trẻ nên đã đến lúc phải giải nghệ. Ngày 23 tháng 7 vừa qua cô tuyên bố sẽ giải nghệ sau khi mùa bóng của làng WNBA kết thúc nhưng cô nói rằng sẽ không từ giã sân gỗ, bởi vì, cô vừa được ban quản trị đội San Antonio Spurs chính thức ký hợp đồng vào ngày 5 tháng 8 năm 2014. Cô Becky Hammon đã trở thành nữ phụ tá huấn luyện viên đầu tiên trong làng bóng rổ NBA, được lãnh lương như những nam phụ tá khác và được làm việc toàn thời gian.

Mùa bóng vừa qua cô Becky Hammon đã có thời gian phụ giúp đội San Antonio Spurs nhưng không chính thức được mời, chỉ làm thiện nguyện viên mà thôi. Quá khứ trong làng NBA đã có một nữ phụ tá huấn luyện viên, đó là cô Lisa Boyer, phụ tá cho đội Cleveland Cavaliers (2001-2002), nhưng cô ấy không làm toàn thời gian và chẳng được lãnh lương căn bản.

Cô Becky Hammon tên thật là Rebecca Lynn ‘Becky’ Hammon.
Là một cầu thủ bóng rổ có tài dẫn banh nhưng không có khiếu liệng banh, nên sau khi tốt nghiệp đại học, Becky Hammon chẳng được đội bóng nào trong làng WNBA tuyển chọn, cô đành phải khăn gói lên đường đến thành phố New York để xin được thử tài ở trong đội bóng rổ New York Liberty và đã được ban quản trị của đội bóng này mướn làm cầu thủ dự bị. Cô ta phải tốn 4 năm mới được nằm trong đội hình chính thức của đội bóng này, và từ đó, tài năng của cô càng ngày càng lên cao nhưng vào tháng 4 năm 2007 bị đội New York Liberty đổi qua đội San Antonio Silver Stars, cô ở đó cho đến ngày hôm nay.

Major League Baseball (MLB) tới lúc ra tay
Ngày 5 tháng 8 năm 2013… làng bóng chày MLB đã trừng phạt rất nặng đối với nhiều cầu thủ lạm dụng thuốc kích thích bất hợp lệ, có cầu thủ bị treo giò 162 trận (Alex Rodriguez), có cầu thủ bị treo giò 65 trận đấu (Ryan Braun)…
Trước khi làng bóng MLB ra quyết định trừng phạt nặng như thế, họ đã bỏ ra rất nhiều công lao và tiền bạc để điều tra các vụ mua bán và sử dụng các loại thuốc kích thích bất hợp lệ của các cầu thủ bị “tình nghi” với một công ty dược phẩm có tên Biogenesis.
Quá khứ đã nhiều lần làng MLB điều tra nhưng chưa lần nào họ hao tốn nhiều như lần này, lý do là trong danh sách “tình nghi” lúc ấy có hàng chục cao thủ đang nổi danh trong làng, hàng ngày chục cao thủ ấy tung hoành ngang dọc trên các sân cỏ mà chẳng có ai biết vì sao họ tài giỏi như thế. Nhưng, nếu như không viết ra nguyên nhân nào mà làng MLB biết được chuyện động trời này thì đó là một thiếu sót lớn…

Porter Fischer
Từ lâu lắm rồi, công ty dược phẩm Biogenesis hoạt động rất bình thường ở một nơi hẻo lánh thuộc vùng Nam tiểu bang Florida, nơi ấy ít người ra vào, nếu có thì đó là những nhân viên của một vài công ty chuyển vận hàng hóa (bởi vì hầu hết khách hàng của họ ở xa). Trong công ty ấy có một nhân viên làm việc rất tích cực, đó là anh Porter Fischer. Một hôm, vì tức giận ông chủ không chịu trả món nợ giang hồ ($4,000.00) nên anh Porter Fischer mang xác đến tòa báo Miami New Times tố cáo tất cả những gì đã xảy trong công ty ấy, nào là nơi ấy sản xuất rất nhiều loại thuốc kích thích bất hợp lệ, nào là có rất nhiều cầu thủ bóng chày mua hàng ở đó, trẻ cũng như già (có nhiều cầu thủ đã về hưu, và cũng có nhiều cầu thủ không còn sống trên cõi đời này nữa)…
Khi bài báo ấy được phát hành rộng rãi trên các trang báo điện tử cũng như báo chợ thì ban quản trị làng bóng chày MLB nhảy vào cuộc chiến, và cuối cùng rồi thì chuyện gì đến đã đến…

Violet Renice Palmer lấy “vợ”
Violet Renice Palmer chào đời ngày 20 tháng 7 năm 1964 tại một thị xã nhỏ bé có tên Compton thuộc tiểu bang California.

Có khiếu liệng bóng rổ từ khi còn bé nên khi lớn lên Violet Renice Palmer rất thành công trên sân gỗ.
Ngày 31 tháng 10 năm 1997 cô trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong làng bóng rổ NBA, và từ đó cho đến nay cô đã thổi còi hàng trăm trận đấu trong làng NBA nhưng chẳng mấy ai để ý đến cô. Bất thình lình tuần qua cô đã làm cho nhiều người để ý đến hơn, cô ta tuyên bố rằng cô ta sẽ cưới vợ.
Người vợ (chồng?) tương lai của cô Violet Renice Palmer chính là người tình của cô ta suốt 20 năm qua, tên của người sắp được làm cô dâu (chú rể?) là Tanya Stine.
