Menu Close

Trang thư tín (tháng 8 ngày 16, 2014)

Thuy Lan

Tôi đã đọc nhiều bài thơ sao không có ghi tên tác giả? Chẳng hạn như bài “ Nghĩ tới, Hạnh phúc..” cùng nhiều bài khác nữa. Cháu tôi sống ở Úc muốn gởi bài sang cho quí báo có được không? Phải gửi theo kiểu nào xin cho biết? Cám ơn.

Ban Kỹ Thuật Trẻ thành thật xin lỗi bạn và tác giả về một số bài thiếu sót khi “post” lên mạng. Chúng tôi sẽ chỉnh sửa. Cảm ơn bạn đã nhắc giùm. Trẻ luôn đón nhận tất cả các sáng tác từ quý thi văn hữu, bạn đọc ở khắp nơi trên thế giới. Xin gởi về địa chỉ bientap@ trenews.net.

Long Võ

Tôi không hiểu tác giả Trang Đài đùa hay… giễu mà lấy câu “Lệnh ông không bằng cồng bà” và “Vợ muốn là trời muốn” để nói lên “nữ quyền”. Đây là những câu trào phúng để các ông chọc ghẹo nhau chứ không hàm nghĩa như ca dao, tục ngữ.

Trong bài Hillary trước đây của bà Trùng Dương cũng nhắc lời bà Hillary “Nữ quyền là nhân quyền”, hình như vậy. Tôi rất thương yêu vợ tôi nhưng ở nhà, tôi lãnh đạo, dầu bà ấy chức cao hơn tôi ngoài xã hội và lương gần gấp đôi. Quy luật của tạo hóa, trời sinh gà trống để gáy, sư tử cái săn mồi. Nhưng không có nghĩa là sư tử đực chỉ nhậu cho hết ngày mà khi cần nó có thể đổi sinh mạng để bảo vệ bầy đàn. Khi người ta dùng lý lẽ để thay đổi quy luật của tạo hóa là lấy lông gà cản bánh càn khôn. Bạn bè tôi tan nát gia cang rất nhiều cũng vì bà vợ có tí thành công, làm ra tiền ra của là tự “vùng lên”. Khi họ nắm quyền, họ vận hành búa xua không khác gì đám CSVN chẳng biết lèo lái đất nước ra thế nào sau khi cưỡng chiếm miền Nam…

Bài đã đăng tại http://baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Kien-thuc-tre/hillary.html

Trịnh Thu Nghiễng (Seattle)

Bài “Recall” (mục Bạn Có Biết). Đã đăng tại http://baotreonline.com/Doi-song/Ban-co-biet/recall.html

Tôi đồng ý với tác giả cách giải thích này, “recall” là thu hồi để sửa chữa, trong khi một số báo ghi vắn tắt, ví dụ Toyota thu hồi 200,000 xe. Có cảm giác như họ lấy xe lại, đem cất vào kho…

Phan N. Hào (Hopkins-MN)

Phóng sự “Đi trầm ở Quảng Nam” thật độc đáo. Thời sau 75, tôi không đi đào trầm mà đào… vàng. Ban đầu tụi tôi chỉ đi từng nhóm, sau đó thành tập đoàn, chia phe chia đảng thanh toán nhau kiểu giang hồ. Tôi có đứa cháu bị sập hầm mất mạng. Vợ tôi kêu tôi về, có mắm ăn mắm, muối ăn muối chứ không muốn con bị mồ côi cha. Tính ra 3 tháng nằm rừng, tôi sút 4 ký, chi 3 tháng gạo, mắm, được đâu chỉ 15 phân vàng…

(Bài đã đăng tại http://baotreonline.com/ky-su/Ky-su/di-tram-o-quang-nam.html)

NT ThuyDuong

Bùi ngùi kỷ niệm khi đọc bài “Thiên đường đã ở phía rất xa” của tác giả Lưu Vỹ Bửu…

alt