Austin, Texas – Đại hội Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam lần thứ 34 cũng là kỷ niệm 60 năm ngày thành lập binh chủng Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa, đã được tổ chức thật trọng thể tại Thủ đô Austin, tiểu bang Texas trong hai ngày Thứ Sáu, thứ Bảy 15-16 tháng 8 năm 2014 với khoảng 500 người tham dự vào buổi tiệc mừng gồm Mũ Đỏ và gia đình, cố vấn Mỹ Team 162, giới truyền thông báo chí, và các hội đoàn quân đội đến từ Houston, Dallas/Fort Worth, và Austin.
Trong hai ngày đại hội, tối Thứ Sáu tiền đại hội dành cho Mũ Đỏ và gia đình gặp nhau. Sáng hôm sau mọi người tập trung làm lễ chào cờ, và buổi trưa là họp đại hội để các Chi hội và Ban chấp hành trung ương báo cáo hoạt động, bàn thảo công tác trong tương lai. Ngoài ra buổi Thánh lễ tưởng niệm Thánh Micheal, là Thánh Tổ binh chủng Nhảy Dù VNCH do Cha Giuse Vũ Minh, Tuyên Úy Sư Đoàn Nhảy Dù chủ lễ, và buổi tối là dạ tiệc.

Chào Quốc Kỳ
Đặc biệt của đại hội là đội danh dự Biệt Động Quân Nhảy Dù được mệnh danh xuất sắc nhất của Hoa Kỳ trong lễ phục đã tham dự lễ chào Quốc kỳ sáng ngày Thứ bảy tại tiền đình điện Capital, Thủ đô Austin, Texas cùng với 16 chi hội Mũ Đỏ từ khắp nơi về.
Từ niên trưởng Nguyễn Văn Tường, Bùi Quyền, Bùi Đức Lạc cho đến Chủ tịch Gia Đình Mũ Đỏ Trung Ương, Bác sĩ Lê Quang Tiến, và đồng Trưởng ban tổ chức Nguyễn Thành Thiện & Bùi Quang Thống, hay những người lính của đoàn quân Mũ Đỏ năm xưa mang những biệt danh thân mến như Tịnh hô, Tân hèm, Chương còm, cho đến những cố vấn như Gary Willis hay John Martin. Họ vẫn một lòng chung thủy theo suốt Sư Đoàn Nhảy Dù Việt Nam từ cuộc chiến tranh Bảo Quốc An Dân, ra đến hải ngoại. Hàng năm, các Mũ Đỏ vẫn tìm về theo tiếng mời gọi nhau, ngồi lại bên nhau như ngày nào cùng chia lửa trên chiến trường. Có thể nói đại hội Nhảy Dù là đại hội của những người ‘ghiền’ nhau, không thấy mặt là nhớ, vì đối với họ thì ‘một ngày Nhảy Dù là một đời Mũ Đỏ’. Nhảy Dù là binh chủng Tổng trừ bị lẫy lừng nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lại mang khẩu hiệu khiêm nhượng nhất là ‘cố gắng’ để hoàn thành nhiệm vụ. Định mệnh oan nghiệt một ngày Tháng Tư đã đưa đoàn quân Mũ Đỏ ra hải ngoại để hàng năm chỉ mong ‘cố gắng’ gặp lại nhau, ngậm ngùi nhớ nước.

Một khách mời đặc biệt, Chuẩn Tướng Lương Xuân Việt, Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ đã bày tỏ: ‘cháu đến chung vui với tư cách là một người con thế hệ thứ hai của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhảy Dù không chỉ là truyền thống mà còn là tinh thần anh dũng, ở đâu có lửa đạn là có các chú, các bác. Sau năm 1975, cộng sản muốn thay lá cờ vàng bằng lá cờ máu, nhưng họ sẽ không bao giờ thành công, bản thân cháu rất tự hào về lá cờ vàng ba sọc đỏ và các chú các bác.
Ông Đinh Văn Tiến đại diện Thống đốc Rick Perry và Dân biểu Hubert Võ đã tặng bằng vinh danh Sư Đoàn Nhảy Dù, cùng với những lời ngưỡng mộ chân thành của Thống đốc đến Tướng Lương Xuân Việt.
Đại Hội Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam lần thứ 34 đã thành công hết sức tốt đẹp, nếu không có gì thay đổi, đại hội lần thứ 35 sẽ tổ chức tại Tampa Florida, và đại hội lần thứ 36 sẽ tổ chức tại Houston, Texas.

Từ trái: Đơn vị Biệt Động Nhảy Dù Hoa Kỳ, Các quân nhân Nhảy Dù Việt Nam cùng gia đình và thân hữu trong lễ Chào Quốc Kỳ
Dơn vị Biệt Động Quân Nhảy Dù hoa Kỳ trong lễ chào cờ
Chụp hình lưu niệm
Banner chào mừng Đại Hội
Ban Chấp Hành Trung Ương Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
BS Lê Quang Tiến. Chủ tịch GĐMĐVN
Cố vấn Gary Willis
Tặng Trophy cho các chi bộ
Thống đốc Rick Perry và Dân biểu Hubert Võ đã tặng bằng vinh danh Sư Đoàn Nhảy Dù
Họp Đại Hội
Trưởng ban Tổ Chức Nguyễn Thành Thiện và Tướng Lương Xuân Việt