Menu Close

Giám khảo Việt Nam

Nghe biểu Việt Nam bây chừ tân tiến còn hơn… Pháp, vì cái gì (vui chơi) mà Mỹ có thì Việt Nam cũng có, nhất là các sô truyền hình sống thực về ca hát, nhảy múa, tài nghệ, nấu ăn của Mỹ đã biến thành các Vietnam Idol, The Voice Vietnam, Vietnam Got Talent, Bước Nhảy Hoàn Vũ, Vua Đầu Bếp… của VN. Sô thì nhiều mà giám khảo thì như lá mùa… Đông, nên “không cần biết, em là ai”, cứ “em” nào nổi tiếng là cho ngay lên làm giám khảo. Thế mới ra lắm chuyện mắc… (tự kiểm duyệt). Giám khảo nào cũng nhận xét chung chung kiểu “rất hay, rất tuyệt vời, chắc chắn sẽ vào vòng… ba (ba vòng)” hay “chưa hay, chưa đạt, chưa hấp dẫn…”, còn hay-dở sao thì chịu chết. Chứ đâu được như trong một cuộc thi nấu ăn tại VN vừa qua, một giám khảo đã nhận xét rằng “Món ăn của bạn thiếu… đam mê”. Mèn ơi! Quá là hay. Giám khảo phải vậy chớ, đâu phải giám khảo Việt Nam nào cũng kém đâu.

alt.

Giám Khảo

alt

Thí sinh

Thiếu nước

California đang hạn hán, thiếu nước trầm trọng nên quận hạt Montecito đã yêu cầu cư dân phải cắt giảm 30% lượng nước sử dụng thông thường của mình. Để “chấp hành” lịnh trên và tránh bị phạt, các cư dân tại Santa Barbara thuộc Montecito, khu vực được xem là một trong những khu giàu nhất nước Mỹ với giới triệu phú và tiếng tăm cư ngụ, đã phải thuê xe bồn chở nước từ nơi khác đến tưới cỏ. Như khu biệt thự rộng 4 acre trị giá 87 triệu đô của bà Oprah Winfrey dẫn sô truyền hình thì tốn khoảng 15,000 đô la tiền tưới cỏ mỗi tháng. Tính ra cũng không đến nỗi nào khi bill tiền nước của bà năm rồi đã hết $125,000, gần bằng tiền mua cái condo nho nhỏ cho hai trái tim vàng. Thiệt! Chẳng thà giàu mà nổi tiếng còn hơn nghèo mà chỉ có hãng đòi nợ riết.  

alt

Tuyển nhân viên

Các hãng tuyển người thường xem hồ sơ lý lịch về nhân thân, đạo đức, xem ứng viên có từng tù tội, nghiện ma túy, xì-ke gì không mà… loại trước cho chắc chuyện. Còn Domenico Palazzotto tại Ý thì thông báo tuyển người qua facebook, mà kẻ xin việc có hồ sơ “trong sáng”, đàng hoàng, không hút chích và chưa từng vào tù ra khám thì coi như bị vứt vào sọt rác. Nghe qua có vẻ ngược đời nhưng thật ra Domenico Palazzotto dù mới 28 tuổi nhưng đang là một “ông trùm” Mafia đang lên tại Sicily bên Ý, nơi “chôn nhau cắt rún” của “Bố Già” Vito Corleone lừng danh trong “God Father”, nên kiếm đàn em phải có… “giang hồ thành tích”.

 

alt