Một người than vãn với bạn:
– Tao cho thằng Tom mượn $1,000 nhưng không có giấy tờ gì nên không đòi nó được.
– Mày gởi email cho nó, đòi $1,500!
– Nhưng hắn chỉ mượn có $1,000 thôi mà.
– Thế nào hắn cũng viết trả lời là chỉ có $1,000. Lấy cái này làm chứng cứ!
Bảo Lee (AK, sưu tầm)

Bảo Huân
Lý do
Ngày Lễ Lao Động (Labor Day) cô vợ đi chơi về, khoe:
– Anh ạ, hôm nay nhiều người khen em trông xinh và trẻ hẳn ra.
Anh chồng gật gù đáp:
– Ừ, lễ này ngoài đường thì thiếu gì kẻ say…
DanNguyen (email)
Người thứ tư
Một nhóm học sinh phóng ngon trớn trên đường thì bị công an giao thông chặn lại:
Công an: Tại sao các anh chở 3 mà lại không đội mũ bảo hiểm? Có biết như vậy là vi phạm…. nặng lắm hay không?
Cả nhóm ngoái cổ nhìn nhau, kêu hoảng:
– Chết rồi!
Công an: Đừng sợ, nếu đóng phạt tôi không giữ xe đâu nhá.
– Không phải. Thằng thứ tư đâu mất tiêu rồi!
Đinh đặng ngọc Nhơn (Đà Nẵng, VN – sưu tầm)

Bảo Huân
Giấc mơ
Con gái nên cưới nhiều chồng
Một ông rửa chén, một ông lau nhà
Một ông cứ việc tà tà
Khi nào em rảnh dắt chàng đi chơi
Một ông chuyên quét lá rơi
Ngày ngày thay tã tắm gội cho con
Một ông lo chuyện cháo cơm
Còn một ông nữa chuyên môn… sơn nhà
Nguyễn Thị Thắm (Arlington-TX)

Bảo Huân
Suy diễn
Cô gái nọ nuôi được con vẹt rất khôn. Một hôm thấy nó bẩn quá, cô bèn đem nó đi tắm. Con vẹt vùng vằng khiến cô ướt mem, đành cởi đồ ra tắm luôn.
Con vẹt nhìn chằm chằm rồi nói:
– Thấy hết rồi nha, thấy hết rồi nha!”
Cô gái vừa bực mình vừa mắc cỡ, bèn xách con vẹt ra vặt trụi hết lông trên đầu.
Mấy hôm sau, có việc, mẹ cô gái mời một nhà sư đến cầu nguyện. Con vẹt ngó chằm chằm vị sư rồi hỏi:
– Bộ cũng… thấy hết rồi hả?
Công Tấn (VN, email)

Bảo Huân