Menu Close

‘Art Everywhere’. Nghệ thuật từ bảo tàng ra đường phố

Bức “Ngày Đồng minh, năm 1917” được vẽ  theo trường phái ấn tượng với cảnh những lá cờ tung bay ở trung tâm khu Manhattan, là tranh của họa sĩ Childe Hassam để mừng ngày Mỹ tham gia Thế chiến thứ nhất. Nó được trưng bày tại Phòng Trưng bày Nghệ thuật Quốc gia và tại những bến xe buýt ở trung tâm thủ đô Washington trong suốt Tháng 8, cũng như ở hàng trăm địa điểm khác trên toàn quốc.

Đây là một phần của Art Everywhere (Nghệ thuật khắp mọi nơi), là chiến dịch quảng bá nghệ thuật ngoài trời lớn nhất ở Mỹ nhằm giới thiệu những bản sao của 58 bức tranh, ảnh chụp và những tác phẩm nghệ thuật khác qua 230 năm lịch sử của Mỹ, ở 50,000 địa điểm ít ai ngờ tới.

alt

“Ngày Đồng minh, năm 1917” của Childe Hassam được nhìn thấy trên một bảng điện tử ở quảng trường Times vào ngày 04 Tháng Tám 2014 tại thành phố New York. – Nguồn: Cindy Ord / Getty Images North America)

“Nó thực sự giáo dục người dân về nền tảng văn hóa thị giác của Mỹ,” ông Charles Brock, người phụ trách những tác phẩm hội họa của Mỹ và Anh tại Phòng Trưng bày Nghệ thuật Quốc gia, cho biết. “Ý tưởng là sử dụng không gian công cộng để quảng bá những tác phẩm vĩ đại của nền nghệ thuật Mỹ.” Ngoài ra, nó còn có một mục tiêu khác là khuyến khích mọi người ghé thăm các viện bảo tàng.

“Viện bảo tàng, tất nhiên, là nơi được dành để bảo tồn văn hóa cho các thế hệ tương lai, và vì vậy chúng ta phải bảo đảm rằng các thế hệ tương lai quan tâm đến văn hóa,” ông Brock nhận định.

Chiến dịch này lấy cảm hứng từ chiến dịch Art Everywhere ở Anh, do Richard Reed đồng sáng lập năm ngoái.

“Art Everywhere thực ra khởi nguồn từ một lần tôi đi bộ đến chỗ làm ở London trên một con đường dơ dáy bẩn thỉu,” ông Reed nhớ lại. “Nhưng tôi để ý thấy một số tác phẩm nghệ thuật khá đẹp trên tường. Vì thế mà tôi dừng lại và nhìn ngắm. Nó thật đẹp. Nó khiến tôi thấy phấn khởi trên đường đi làm và tôi nghĩ, nếu mà mình có thể làm điều đó trên tất cả đường phố ở Anh thì có phải tuyệt không?”

Chiến dịch này thành công đến độ nó nhận được sự chú ý của truyền thông quốc tế.

“Mỹ nói rằng họ sẽ làm điều này và Mỹ đối với tôi là nước làm mọi thứ lớn hơn và hay hơn; thêm nhiều tranh ảnh và ở nhiều nơi nổi bật hơn, nghệ thuật tuyệt vời trên khắp cả nước.”

Tháng 4 vừa rồi, người dân Mỹ được mời bỏ phiếu trên mạng để chọn những tác phẩm đưa vào chiến dịch quảng bá, từ 100 tác phẩm do các bảo tàng gợi ý. “Nighthawks,” bức tranh sơn dầu mang tính biểu tượng của Edward Hopper năm 1942, treo tại Bảo tàng Nghệ thuật Chicago, nhận được nhiều phiếu nhất. Hopper là một trong số ít những nghệ sĩ có nhiều tác phẩm nằm trong danh sách. Những người khác là Winslow Homer, Jasper Johns và Willem de Koonig.

Ông Stephan Freitas, phát ngôn viên của Hiệp hội Quảng cáo Ngoài trời Mỹ, tổ chức tài trợ Art Everywhere, cho biết chiến dịch này như một cuộc truy tìm kho báu.

“Có người đi chơi và họ nhìn thấy nghệ thuật,” ông nói. “Mọi người vào website. Họ dùng bản đồ và họ tìm kiếm các tác phẩm nghệ thuật. Chúng tôi khuyến khích mọi người đăng những bức ảnh tự chụp với các tác phẩm nghệ thuật lên Instagram, và cuối cùng chúng tôi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên người chiến thắng.”

Khi chiến dịch Art Everywhere gần đến hồi kết thúc, mọi người dường như đều là người chiến thắng.

Ông Kurt Gunther vừa chuyển đến sống ở thủ đô Washington. “Tôi đến từ Phoenix (bang Arizona), nơi mà nghệ thuật không thực sự được trân trọng lắm. Tôi nghĩ trưng bày nghệ thuật ở nơi công cộng cho phép mọi người xem nghệ thuật khi họ không đến viện bảo tàng,” ông nói.

Anh Tanaka Rubens rất thích những tác phẩm nghệ thuật anh nhìn thấy quanh thành phố New York khi anh đang đi nghỉ ở đây. “Thật tuyệt vời khi được ở tại New York này và được xem tất cả tác phẩm nghệ thuật miễn phí.”

DH & BH – theo VOA