Menu Close

Lỗi kỹ thuật

Một bà ở Việt Nam sang thăm con ở Cali. Một hôm con cái đi làm chưa về, bà mở ti vi lên xem. Chỉnh mãi không được, bèn gõ cửa một nhà Việt Nam bên cạnh.
Một cậu bé thò đầu ra:
– Bác cần gì ạ?
– Cháu chỉnh ti vi giùm bác được không?
– Không có hình hả bác?
– Hình thì có. Nhưng không hiểu sao quả bóng cứ bị bẹt ra chứ không tròn.

Cẩm Tú (FL, sưu tầm)

alt

Bảo Huân

Cao kế

Nhà nọ mới dọn tới, có mấy cậu con trai phá không ai chịu nổi. Chúng có một sở thích là gõ lon rỗng. Cả xóm điếc tai, mất ngủ. Mọi kêu ca, nhắc nhở, hăm dọa đều bị chúng bỏ ngoài tai. Chỉ có một ông lão là đồng tình, ông nói:
– Các cháu gõ rất tuyệt. Ông sẽ cho mỗi đứa $1 đô la nếu cứ tiếp tục gõ như thế mỗi ngày.
Bọn nhóc hí hửng ra mặt.
Vài ngày sau, ông buồn bã nói với chúng:
– Tiền An sinh xã hội của ông không hiểu sao bị cắt giảm, ông rất muốn nghe âm thanh đó nhưng dạo này chỉ có thể trả nửa đô la mà thôi.
Bọn nhóc có vẻ không vui nhưng vẫn đồng ý.
Vài hôm nữa, ông bảo chúng:
– Không rõ tại sao dạo này nhận check trễ luôn. Tuy nhiên ông sẽ trả các cháu một phần tư đô la nếu vẫn làm công việc này.
Bọn trẻ bất mãn ra mặt và nhất định không chịu gõ nữa.

Chứng minh

Hai bà chen vào xem một chương trình thi Hoa hậu tại địa phương. Cô tân Hoa Hậu cảm động tuyên bố:
– Em hứa sẽ quan tâm đến xã hội, đặc biệt chăm sóc, giúp đỡ những người già cả…
Một bà trề môi:
– Mấy cô này chỉ toàn nói thế, như vẹt.
– Nhiều cô đã làm được đấy chứ! Họ giúp không chỉ trong nước mà cả ngoại quốc nữa đấy…
– Ai?
– Cô X, cô Y, Hoa hậu xã Tân Tiến, xã Thịnh Vượng. Mấy cổ chọn các cụ Đài Loan trên 70 cả, có người còn đi bằng xe lăn nữa!

Nguyễn Ngọc Vượng (Đồng Tháp, gởi)

alt

Bảo Huân

Ước

Một người da đen bất mãn vì những thiệt thòi trong đời sống bèn bỏ đi hoang. Anh ta lạc trong sa mạc, sắp chết khát thì bỗng nhìn thấy một cái chai có nắp đậy nằm trên cát. Anh vội vã mở ra xem thì…”XOOEE…ẸT” một luồng khói cuồn cuộn bay lên, và một vị thần xuất hiện:
– Ta sẽ cho ngươi 3 điều ước để cám ơn ngươi cứu mạng!
– Thứ nhất là con muốn có thật nhiều nước. Thứ hai, con có một làn da trắng. Và thứ ba, con muốn… bất cứ phụ nữ nào thấy con đều hấp tấp… cởi đồ.
Vị thần phẩy tay. “BUUÙ…M”!
Anh ta biến thành một chiếc bồn cầu!

Trần Hồ Diệu Thủ (Houston, TX, st)

alt

Bảo Huân