Ai có thể vừa tấn công Người Dơi, lại vừa lên gối Người Nhện là những siêu nhân quyền năng thâm hậu? Phim mới ra lò, lần đầu cả Batman và Spiderman cùng xuất hiện trong phim? Thưa không. Đây là cuộc đại chiến dữ dội giữa Thomas Rorke với Người Dơi và Người Nhện vừa xảy ra sống thực trên đường phố New York, đã cho khách bộ hành tại Times Square một phen thú vị mà không phải trả tiền vào xem xi-nê. Theo cảnh sát thì Thomas tấn công Jose Escalona-Martinez và Abdel Elkahezai đang giả dạng làm Batman và Spiderman đứng cho du khách chụp hình để nhận tiền tip. Kết cục bộ phim là Người Dơi, Người Nhện hay Người… Ngợm gì “quậy” cũng bị hốt về bót.

Tìm lộn hình
Một nhà xuất bản sách giáo khoa tại Thái Lan là MuangThaiBook vừa phải rối rít xin lỗi vì in lộn bìa sách cho học sinh. Số là sách giáo khoa Toán của Thái Lan được nhà xuất bản nhận in, nhưng trong khi tìm kiếm hình bìa cho sách thì người nhân viên thiết kế đã “gu-gồ” trên net hình một cô giáo vừa diễm lệ, vừa nhu mì, ra vẻ cô giáo. Nhưng khi sách in ra và phát hành thì người ta mới phát hiện cô giáo trên bìa chính là… Mana Aoki của Nhật thường đóng “phin” sex, là loại… “cô giáo” (Thảo). Nhà xuất bản MuangThaiBook đính chính là bìa đó bị…lộn, đúng ra để in “sách giáo khoa” cho quý ông.

Game “bóp”
Đọc ca dao xưa thấy các cụ cũng “dữ dằn” chớ chẳng chơi. “Vú em đáng giá một tiền, cho anh bóp cái anh đền năm quan”. Trò chơi điện tử Boobie Squeezing Simulator vừa được trình làng cho giới trai trẻ (cho đến giới “chai… lì”) cũng để luyện tập đôi tay (hay táy máy) của mình như vậy. Trong game thì người chơi chỉ làm mỗi động tác bóp… cái giống trong ca dao, được làm bằng silicon có kích cỡ và tạo cảm giác như thiệt (đã). Nghe biểu game được làm từ Nhật và có mục đích giúp cho các chàng trai đỡ… mắc cỡ khi gặp người yêu. Chơi game gì mà thiệt… mắc cỡ.
