Cô sinh viên Tiffany viết cho mẹ:
“Kính thưa mẹ! Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp ở trường. Con đã gặp một anh sinh viên tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Anh ấy học năm thứ ba. Anh ấy giỏi football, đang học để chuẩn bị ra trường làm bác sĩ, đạt hạng xuất sắc, dáng người cao ráo và đẹp trai.
Con đã hẹn đi chơi với anh ấy tám bận rồi và đã mặc cả tám chiếc áo đầm mà con có. Giờ thì con cần thêm một chiếc áo nữa cho buổi hẹn sắp tới bởi vì anh ấy đã mời con đi xem hát với anh ấy. Mẹ có vui lòng gửi cho con hai lăm đô la để con mua một chiếc áo mới không mẹ? Tiffany.”
Cô gái nhận được trả lời:
“Đâu cần phải mua áo mới làm chi con. Hãy tìm một bạn trai mới và làm lại từ đầu!”.
Công Cô Nương (sưu tầm)
Con quạ
Một ngày, Brown mang về một con quạ. Người vợ thấy liền hỏi:
– Mình mang con quạ về làm gì vậy?
– Các nhà bác học nói rằng- Brown trả lời- Loài quạ sống được ba trăm năm, anh muốn kiểm tra xem họ có nói dối không?
– Mình có sống được ba trăm năm không mà kiểm tra?
Brown nghĩ ngợi một hồi, rồi vặn lại:
– Ông bác học đó cũng có sống được ba trăm năm đâu!
Randy Ngọc Đặng (AK, sưu tầm)
Khỏi lo
Trong phòng khám của bác sĩ tâm lý
– Bệnh nhân: Thưa bác sĩ, lẽ nào cuộc đời nghèo khổ của tôi phải tránh xa mọi sự cám dỗ của phụ nữ sao ?
– Không, cụ đừng lo. Khi cụ 70 tuổi như hiện nay thì mọi sự cám dỗ ấy tự nó sẽ biết cách tránh xa cụ.
Lý do
Một cậu bé vào nhà thờ cầu nguyện sau khi thi môn Địa lý:
– Lạy Chúa, nếu Người là đấng toàn năng, thì xin Người hãy cho Luân Đôn là thủ đô của nước Pháp.
Ứng dụng
Trong giờ học Anh văn. Cô giáo:
– Nếu em lặp lại một từ ít nhất là 9 lần, thì nó sẽ thuộc về em mãi mãi.
Ở cuối lớp, có một tiếng thì thầm vang lên:
– David! David, David, David, David…
Trương Ngọc Thu Thủy (GA, lượm lặt)
