Garland – Hội Cao Niên Dallas (HCND) đã tổ chức lễ sinh nhật cho các cụ sinh trong tháng 9 tại nhà hàng Quốc Hương, thành phố Garland, Texas vào tối Thứ Bảy 27 tháng 9 năm 2014 với trên 100 người tham dự.
Trong số khách mời tham dự từ xa về có ca sĩ Nguyễn Văn Lộc, hội viên Hội Thơ Tài Tử Việt Nam đến từ Hà Nội; tác giả thiên hồi ký nổi tiếng “Thép Đen” Đặng Chí Bình đến từ Boston; nhà thơ Dương Hùng, hội viên Hội Thơ Tài Tử Việt Nam đến từ Lyon Pháp Quốc.

Quang cảnh Nhà hàng Quốc Hương
Chương trình do MC Nguyễn Sỹ Đạt, Hội Phó HCND điều hành, và Hoàng Lan điều khiển phần văn nghệ. Lời chào mừng quan khách của Hội trưởng HCND Hoàng Đình Tuân cũng là nhà thơ Tuấn Đình khá bay bướm trong lúc tháng 9 trời Dallas chớm thu, bên ngoài không gian mát dịu. Qua cảm xúc đó, hội trường hôm nay đượm nét thân tình chuẩn bị cho chương trình sinh hoạt. Trong phần giới thiệu quan khách đặc biệt, ban tổ chức đã giới thiệu hai vị khách là Lộc Vàng và Đặng Chí Bình.
Chương trình tiếp tục với phần tặng hoa và quà cho các vị cao niên sinh trong tháng 9 và cắt bánh sinh nhật. Xen kẽ là phần văn nghệ, nhạc tiền chiến của ca sĩ Lộc Vàng với các bài hát “Nỗi Lòng” của Nguyễn Văn Khánh và “Gửi Người Em Gái Miền Nam” của Đoàn Chuẩn…

Các cụ có sinh nhật vào tháng 9
Ca sĩ Nguyễn văn Lộc tự “Lộc Vàng”, người nổi tiếng trong nước với cái biệt danh Lộc Vàng, vì mê ca nhạc tiền chiến mà bị nhà cầm quyền cộng sản khép vào tội phản động tuyên truyền cho… địch, và bị bắt năm 1969 đến năm 1971 mới xử đi tù 10 năm cộng với 4 năm quản chế. Giới văn nghệ trong nước bèn đặt tên cho ông là Lộc Vàng tức là Lộc hát nhạc vàng. Ra tù, ông mở một quán cà phê lấy tên là “Lộc Vàng” ở Hồ Tây. Tại Quán ông chỉ có nhạc tiền chiến và nhạc vàng thời Việt Nam Cộng Hòa mà thôi, khách hàng có yêu cầu hát bất cứ nhạc khác kể cả nhạc Pháp, ông đều từ chối. Thái độ bất cần đời của ông được diễn giải như một hình thức đòi tự do ngôn luận, nhà nước cấm hát, ông vẫn hát; ông viện dẫn hiện nay nhà nước đã cho phép một số bài hát tiền chiến và nhạc vàng VNCH được trình diễn và coi như là di sản văn hóa dân tộc, vậy thì kết án ông 10 năm là oan sai, ai trả lại công bằng cho ông?

Hội trương cao niên Dallas, Hoàng Đình Tuấn
Người thứ hai là Đặng Chí Bình, điệp viên CIA và Trung ương tình báo VNCH, tác giả thiên hồi ký “Thép Đen”. Ông bị bắt sau khi xâm nhập Hà Nội mới được 3 ngày. Cộng sản khai thác ông mất 6 năm, sau đó kết án ông 18 năm tù giam và 5 năm quản chế vào tháng 5 năm1963. Tháng 5/1980, ra tù ông trở về Saigon và bắt đầu viết thiên hồi ký Thép Đen. Ông vượt biên hai lần, cuối cùng thì đến được bến bờ tự do và cho xuất bản thiên hồi ký này, mặc dù CIA không bằng lòng. Ông có mặt tại đây để gặp ông bạn tù Lộc Vàng, người cùng ở tù tại nhà tù Hỏa Lò Hà Nội.
Hai người khách từ xa đã mang lại một không khí đặc biệt cho buổi lễ sinh nhật các vị cao niên sinh trong tháng 9.

Từ trái : các ông Lê Quang Sinh, Đặng Chí Bình và Lộc Vàng
Ca sĩ Lộc Vàng