Trước thái độ hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống sinh viên của “quần chúng tự phát” từ Bắc Kinh, các bạn sinh viên đã khóc khi đối diện áp lực này nhưng các bạn vẫn nắm chặc tay nhau thành hàng rào để bảo vệ thành trì dân chủ của họ. Nhìn các bạn khóc mà mình cũng muốn khóc, cố lên các bạn HK!

Hiện giờ (nửa đêm giờ HK):
– Khi nghe tin sinh viên bị côn đồ tấn công, nhiều người đã đổ đến ủng hộ sinh viên.
– Một số sinh viên đã bị tấn công đổ máu.
– Một tên côn đồ bị cảnh sát bắt nhưng người biểu tình thấy tên đó được cảnh sát thả tại xe cảnh sát sau đó 10 phút.

– Tình hình tại # Mongkok, nơi xảy ra đụng độ ác liệt chiều tối nay đã dần vãn hồi trật tự. Người biểu tình đang vây chặt đồn cảnh sát Mong Kok, nơi đang giữ một số tên côn đồ bị bắt nhằm ngăn chặn cảnh sát thả chúng ra.
– Những tên côn đồ đang mò sang khu Admiralty để ăn trộm đồ tại những điểm cung cấp đồ cho người biểu tình.

– Đại diện biểu tình tuyên bố hủy cuộc gặp mặt nói chuyện với đại diện chính quyền Hongkong vì chính quyền Hongkong đã để cho “Mafia tấn công người biểu tình” [trích nguyên văn].
– Chính quyền Bắc Kinh đã sử dụng chiến thuật “côn đồ” hay còn gọi là “quần chúng tự phát” để tấn công sinh viên HK, một chiêu thức đàn áp quen thuộc của cộng sản để khủng bố những người biểu tình. Nhưng trước sự ôn hòa tuyệt đối của người biểu tình, những kẻ gây rối này đã bị vô hiệu.

Những kẻ gây rối đến từ Bắc Kinh này đã bị cảnh sát hốt lên xe bus trong tiếng reo hò của người biểu tình. Nhìn cảnh này mới thấy cảnh sát HK vẫn còn lương tri và tinh thần công lý chứ không mù quáng như cảnh sát VN.
Video “quần chúng tự phát” đeo khẩu trang xông vào đánh sinh viên.