Menu Close

Theo Facebooker Huynh Ngoc Chenh

Mấy ngày ni tôi hơi ngạc nhiên là qua ngày thứ 6 rồi mà sao chưa thấy xuất hiện bọn “xã hội đỏ” giả dạng “xã hội đen” để phản biểu tình. Té ra loại người mạt hạng nầy có thể không tìm ra được ở cộng đồng văn minh Hồng Kông, phải đưa từ đại lục qua (hoặc trong các nhà tù ra) nên hơi chậm. Bây giờ thì bọn đó đã đến rồi, tuy nhiên số lượng còn quá ít so với những người biểu tình văn minh nên cũng chưa làm được trò trống gì ngoài việc phơi bày bản chất lưu manh thú vật của chúng ra trước dư luận quốc tế. Tuy nhiên vài ngày nữa chúng sẽ đưa qua đông dần, gây rối và xô xát tràn lan, và sau đó thì cảnh sát và quân đội sẽ lấy cớ vào dẹp loạn. Liệu chúng có làm được không? Nhìn những khuôn mặt nầy không khỏi không kinh tởm một cách quen thuộc vì tôi từng thấy đầy rẫy chung quanh tôi mỗi lần tôi đi biểu tình.

alt 

Facebooker Huynh Ngoc Chenh